Giáo hoàng Francis không đồng tình gọi ‘Mẹ của mọi loại bom’

Giáo hoàng Francis chỉ trích việc gọi tên vũ khí giết người là “Mẹ của mọi loại bom”. Photo Courtesy: Reuters

Giáo hoàng Francis ngày 6.5 đã chỉ trích việc đặt tên cho một loại bom phi hạt nhân lớn nhất của quân đội Mỹ là “Mẹ của các loại bom”.

Theo Giáo hoàng, từ “Mẹ” không nên được dùng để đề cập một loại vũ khí giết người. Phát biểu trước đám đông sinh viên tại Vatican, Giáo hoàng Francis nói: “Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghe tới tên loại bom đó “Mẹ của các loại bom”. Mẹ mang lại sự sống, chứ không phải sự chết chóc, vậy mà chúng ta dùng từ Mẹ để gọi tên loại bom này”.

Loại vũ khí mà Giáo hoàng Francis nhắc tới là bom GBU-43/B – bom phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ hiện nay. Chính vì sức tàn phá khủng khiếp của loại bom này mà chúng được đặt tên là “Mẹ của các loại bom”.

Trước đó, ngày 13.4, quân đội Mỹ đã ném một quả bom GBU-43/B nặng hơn 10 tấn với sức công phá tương đương với 11 tấn thuốc nổ TNT xuống một khu phức hợp gồm nhiều đường hầm ở huyện Achin, tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan nhằm tiêu diệt các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đây là quả bom đầu tiên GBU-43/B được Mỹ sử dụng trong một cuộc không kích nhằm vào IS. Theo giới chức Afghanistan, quả bom phát nổ khiến 94 phiến quân thiệt mạng.

Bình luận trên của Giáo hoàng được đưa ra trước khi Ngài có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 24.5. Trước đó, Giáo hoàng cũng từng chỉ trích ông Trump về những tuyên bố gây tranh cãi trong vấn đề nhập cư và tị nạn.

Tổng hợp