“Đem chuông đi đánh xứ người”: phản hồi

05 Tháng Mười, 2016 | Người Việt đó đây
Chủ bút TiVi Tuần-san tại Lễ hội người Viết & Đọc của TP Brimbank

 

MELBOURNE – Như đã đưa tin trong số báo tuần qua, ông Nguyễn Hồng Anh đã được một thành phố ở miền tây Melbourne mời tham gia trong lễ hội hằng năm của thành phố có chủ đề “Brimbank Writers & Readers Festival”.

Chủ bút báo TiVi Tuần-san được mời đến nói chuyện về kinh nghiệm viết báo và hát vài ca khúc ông sáng tác bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Ông đã làm cử tọa thích thú nghe về niềm đam mê âm nhạc thời còn bé, kinh nghiệm viết nhạc và viết báo của ông, của một người sáng lập một tờ báo.

Sau buổi nói chuyện và trình diễn nhạc tại Thư viện St Albans, ông đã nhận được thư cám ơn của ban tổ chức và vài nhận xét của khán thính giả:

Hi Hong-Anh,

Thank you for your time and energy supporting the Brimbank Writers & Readers Festival! We had fantastic feedback, with people saying:

“Great! Thank you for sharing your story and travelling to the west”.

“The guy that was singing was amazing. He has an amazing voice and what he is doing is really great and I like him because he loves Melbourne”.

“Enjoyed it a lot. Liked the way that he took the trouble to inform in both languages”.

We hope to work with you again.

Xin được chuyển ngữ như sau:

Ông Hồng-Anh,

Cám ơn ông đã bỏ thì giờ và công sức hỗ trợ Liên hoan người Viết và Đọc của thành phố Brimbank! Chúng tôi đã nhận được phản hồi tuyệt vời, với những người nói như sau:

“Tuyệt! Cám ơn vì đã lặn lội qua tận miền tây và chia sẻ câu  chuyện của ông”.

“Cái ông này thật là gây ngạc nhiên. Ông ấy có giọng hát gây ngạc nhiên và những gì ông ấy làm thật là hay và tôi thích ông ấy vì ông yêu thành phố Melbourne”.

“Thích thú lắm. Thích cái cách mà ông ấy đã phải cất công để giải thích bằng hai ngôn ngữ”.

Chúng tôi hy vọng lại sẽ được làm việc với ông.

Ông Nguyễn Hồng Anh cho biết nếu được các tổ chức mời và nếu có thì giờ, ông sẽ đi nói chuyện và trình diễn nhạc, một điều mà ông đã làm khi vừa đặt chân đến Úc 35 năm trước đây, vừa giải thích lý do người Việt bỏ nước ra đi vừa giới thiệu văn hóa Việt Nam để tạo thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa người Úc bản xứ và người Úc gốc Việt, như lời ca trong bài hát “Melbourne thành phố của tôi” với câu kết: Đẹp quá Melbourne thành phố tình thân/ Từ bốn phương xa một mái nhà/ Sống hài hòa là đa văn đó/ Đem yêu thương điểm nét Melbourne/ Thành phố cho ta đời sống bình an”.