Hỏi và giải đáp 212: Tự ái là… tự sát

21 Tháng Hai, 2017 | Uncategorized
(Photo: Reuters/Brendan McDermid)

TL trả lời thư em L, một cô gái đã lỡ thì nhưng đang có cơ may xây dựng gia đình. Sơ lược nội dung thư như sau:

L (trên 30 gần 40), sau nhiều mối tình đổ vỡ trong quá khứ, đã quyết định làm ‘single girl’ suốt đời. Nhưng cách đây hơn 1 năm, có người thân đứng ra mai mối và L đã thấy ‘tâm hồn sống lại thời con gái”, nghĩa là rung động, háo hức trước người khác phái. Chàng là A, đã một lần đổ vỡ và có con riêng, ngoài điểm này ra, A không có một điểm nào đáng chê.

Sau một thời gian đi lại, L càng thấy yêu mến A thì lại càng mặc cảm trước đủ thứ dư luận; người thì nói A là ‘gái già’ gặp được A là ‘lucky’; người lại nói A chỉ là ‘kẻ tới sau’, là ‘sex object’ để A điền vào chỗ trống; đáng buồn nhất là dự tính làm đám cưới giản dị của A (mà A nói là theo ý kiến của gia đình); lại còn sự bàn ra của vài người bạn thân… Có lúc L lo ngại, chán nản và muốn bỏ cuộc!

 

Ý kiến Thanh Lan:

Em L thân mến,

Cô chỉ ‘góp ý kiến’ chứ không dám ‘trả lời’ những câu hỏi của em vì lý do rất đơn giản: cô không phải ‘single girl’ thì làm sao có thể so sánh sướng khổ, hơn thiệt, mất còn giữa cuộc sống của người độc thân và cuộc sống của người có chồng con.

Sở dĩ người ta khuyên trai gái nếu không vì lý tưởng cao cả của tôn giáo thì nên lập gia đình bởi vì căn cứ vào lẽ thông thường của vạn vật: âm dương phối hợp đều hòa thì mới hợp với tự nhiên. Riêng con người, ngoài mục đích duy trì nòi giống còn để tìm hạnh phúc lứa đôi cho chính bản thân mình.

Dĩ nhiên, không phải ai lấy vợ lấy chồng cũng tìm được hạnh phúc, nhưng kẹt một cái là nếu không lấy thì làm sao mình biết được sẽ hạnh phúc hay không hạnh phúc?!

Riêng với những cô gái lỡ thì như em, trở ngại chính là khó tìm được người còn ‘available’ chứ không phải là vì đã quen sống độc thân nên yêu sẽ khó khăn hơn. Chỉ có những cô gái tây phương có quan niệm phóng khoáng về tình dục (casual sex, one night stand) thì mới có thể vỗ ngực khoe rằng mình đã ‘quen với cuộc sống độc thân’, còn lại những người khác thì phải nói là vì lý do này hay lý do khác, họ chấp nhận cuộc sống độc thân. Mà đã gọi là chấp nhận thì có nghĩa là ‘second choice’.

Tới đây em và mọi người sẽ cho rằng TL khuyên em lấy chồng? Đúng và không đúng. Không đúng bởi vì TL không viết rằng bằng mọi giá, em phải nhắm mắt lấy chồng. Đúng bởi vì TL cho rằng  một khi tâm hồn em đã rung động, một khi thân xác em đã háo hức khi gần A, khi nghĩ tới A, việc lấy chồng sẽ đem lại hạnh phúc.

Thông thường, hai chữ hạnh phúc trong hôn nhân bao gồm cả ý nghĩa tinh thần lẫn thể xác. Trong một số trường hợp đặc biệt, người ta chỉ tìm được một trong hai mà vẫn lấy, vẫn tiếp tục chung sống, huống chi ở đây em tin rằng mình sẽ tìm được cả hai thứ.

Trên đây là nói về tình cảm và rung động của bản thân em đối với A. Nhưng như chúng ta đều biết, hạnh phúc trong hôn nhân có tính cách hỗ tương (mutual), nghĩa là cả hai người đều phải cho đi và đều được nhận lại. Trong khi em yêu A bằng cả tâm hồn lẫn thể xác thì A không thể yêu em bằng thể xác mà thôi. Nói một cách phũ phàng, trắng trợn là A không được coi em chỉ là ‘sex object’ để giải quyết những đòi hỏi xác thịt. A có phải con người như thế hay không, hiện nay em không thể biết được, bởi vì A cũng đối xử với em như những người yêu độc thân trước kia, nghĩa là cũng thơ mộng, tình tứ…; suy ra những nhận xét như thế về A của những người bạn thân của em cũng chỉ là một sự đoán mò, hoặc với ác ý.

Thành thử theo TL, quyết định tiến tới hay rút lui là hoàn toàn tùy thuộc vào suy nghĩ, cân nhắc của em chứ không phải vào thái độ của A cũng như dư luận chung quanh.

A đối xử với em vậy là đã đầy đủ, còn dư luận bên ngoài thì không biết đâu nghe theo họ được. Riêng việc gia đình A dự tính tổ chức đám cưới giản dị, TL không cho rằng việc này có nghĩa là họ không trọng em, mà chỉ vì tâm lý chung của người Việt: con cái đổ vỡ một lần cũng đã đủ để cha mẹ phải xấu hổ, mặc cảm, cho nên khi con ‘làm lại cuộc đời’, đa số cha mẹ đều chỉ muốn làm giản dị, cốt sao cho đầy đủ thủ tục, lễ nghi chứ không cần rình rang, để thiên hạ càng ít dòm ngó càng tốt. Em không nên để tự ái của mình – nhất là trong trường hợp này lại có sự bàn ra của người khác – làm hỏng cơ hội tốt đẹp hiếm có đối với một người đã đánh mất tuổi xuân!

 

Thân mến,
Thanh Lan