Hỏi và giải đáp 220: Nước cuốn hoa trôi

23 Tháng Ba, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL góp ý kiến với em X, một người con gái tự nhận ‘hồng nhan đa truân’ đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ thêm một lần nữa. Để giữ bí mật tuyệt đối cho lý lịch của người trong cuộc, TL thay đổi hoàn toàn câu chuyện, nhưng vẫn hy vọng em X sẽ nhận ra thư hỏi của mình, và hiểu ý TL.

* X, năm nay trên 30, có nhan sắc, ngoại hình và trình độ. Vì hoàn cảnh gia đình và cũng vì trào lưu đua đòi của ‘giới trẻ thời mở cửa’, X đã có một quá khứ tình cảm (và tình dục) không mấy êm đềm và tốt đẹp. Cách đây mấy năm, A – một chàng trai trung bình mọi mặt – từ Úc về VN thăm thân nhân, gặp gỡ X và bị ‘tiếng sét ái tình’.

Ban đầu, X hoàn toàn không có ý đồ lợi dụng A nhưng sau đó cũng phải rung động trước tình yêu của A, kết quả hai người yêu nhau. Khi A có ý tiến tới, X đã vô cùng phân vân, suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng tình yêu đã thắng lương tâm. Có nghĩa là X không thú nhận dĩ vãng của mình vì yêu A chứ không phải vì lợi dụng A để được sang ‘miền đất hứa’.

Nhưng định mệnh trớ trêu đã xui khiến X gặp lại một người quen từng biết rõ dĩ vãng của mình, mà người này lại là người thân thích của A. X tin rằng chắc chắn sẽ có ngày A biết mọi việc, và khi đó X sẽ trở thành một kẻ gian dối trước mặt A. Một sự nhục nhã mà X gọi là ‘tình ngay lý gian’.

Hiện nay X đang bối rối, phân vân trước những suy nghĩ sau đây:

– Cứ để tới đâu hay tới đó thì sẽ phải luôn sống trong tình trạng phập phồng, lo sợ.

– Thú thật với A, nếu A chấp nhận bỏ qua dĩ vãng của X thì cũng tội nghiệp cho A, còn nếu chia tay thì người ngoài đương nhiên sẽ nhìn X với cặp mắt khinh bỉ (vì cho rằng X lợi dụng A). Tuy nhiên, về mặt kinh tế (việc làm) và tương lai thì X không lo, bởi vì ngoài việc có khả năng, trình độ, X còn rất có giá nhờ nhan sắc.

Tóm lại, dù quyết định như thế nào, X cũng nghĩ tới A nhiều hơn là nghĩ tới bản thân mình.

 

Ý kiến Thanh Lan:

Em X thân mến,

Đọc thư em, TL vừa buồn vừa cảm động. Viết rằng TL thương hại em thì không đúng, bởi có biết bao cô gái may mắn, lớn lên ở Úc, lấy được người tình đầu là kết quả cũng rất bi thảm thì hoàn cảnh của em hiện nay cũng chưa đến nỗi nào. Nhưng TL buồn cho em và cả A là vì đáng lẽ hai người được hạnh phúc tốt đẹp mà chỉ vì một trớ trêu của định mệnh, nay có nguy cơ tan vỡ.

Về hai ‘phương án’ em đưa ra, dĩ nhiên TL bác bỏ giải pháp số hai vì không có lợi cho ai cả. Như em đã viết, nếu như sau khi nghe em kể chuyện đời mình, A chấp nhận bỏ qua dĩ vãng của em thì cũng là chấp nhận trong đớn đau, buồn khổ; mà nếu chia tay còn tệ hại hơn: vừa buồn khổ vừa cay đắng!

Như vậy, em không có lựa chọn nào khác ngoài giải pháp thứ nhất: cứ để tới đâu hay tới đó. Đúng như em viết, nếu dấu diếm thì sẽ phải luôn sống trong tình trạng phập phồng, lo sợ, NHƯNG hiện nay em và A đã thành vợ chồng thì đã quá muộn để ‘thành thật’.

Mà nói cho cùng, nếu có thể quay trở lại lúc ban đầu, chưa chắc   TL đã khuyên em ‘thành thật khai báo lý lịch’. Bởi vì dù là đàn ông hay đàn bà, mỗi con người có suy nghĩ, quan niệm và tâm hồn  (trái tim) khác nhau. Nếu A là người cao thượng, biết suy nghĩ và biết cách đánh giá người khác thì việc em thành thật khai báo ngay khi hai người mới quen nhau chưa chắc đã khiến A yên tâm, thoải mái và cảm thấy hạnh phúc hơn, nhưng ngược lại.

Trở lại với hiện tại, vì em và A đã thành vợ chồng, và không có gì cho thấy chắc chắn TẤT CẢ SẼ SỤP ĐỔ một khi A biết về dĩ vãng của em, thì mặc dù phải sống trong phập phồng, lo sợ, im lặng cũng vẫn là giải pháp tốt đẹp nhất. Thông thường, theo thời gian, mức độ lo sợ phập phồng sẽ giảm bớt và càng ngày người ta càng tin rằng hậu quả sẽ không tệ hại như đã mình nghĩ lúc ban đầu.

Cuối cùng, trong khi trấn an em, TL cũng muốn thử đặt trường hợp việc đó xảy ra. Khi ấy em nên bình tĩnh. Thứ nhất, ‘có gan làm có gan chịu’, em không nên oán trách ai; thứ hai, lương tâm em không bị cắn rứt bởi vì em thực lòng yêu A và đã hết lòng với A; thứ ba, dù em đủ khả năng vượt qua và dư sức làm lại cuộc đời, cũng không nên hấp tấp – không phải TL sợ em lầm lẫn mà chỉ muốn có một khoảng thời gian, một cơ may cho A nghĩ lại, biết đâu A sẽ trở lại với em?!

 

Thân mến,
Thanh Lan