Hỏi và giải đáp 243: ‘Lụy vì Tình’

04 Tháng Sáu, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư của em A – một người vợ đang đau khổ tuyệt vọng vì bị chồng phản bội. Sơ lược nội dung thư của A như sau:

A và chồng (B) chung sống đã trên 15 năm và có… con. Ngoài những bất hòa không thể tránh liên quan tới tiền bạc, gia đạo, quan hệ với nhà vợ, nhà chồng…, cuộc sống gia đình nói chung khá hạnh phúc, và rất nồng nàn sôi sổi trong việc chăn gối. Đặc biệt, B không dính bất cứ thứ nào trong ‘tứ đổ tường’.

Nhưng cách đây hơn 1 năm, A khám phá ra việc B ngoại tình với một cô gái trẻ (C). Sau khi bị A thẳng thắn ‘vạch tội’, B đã thành thật thú nhận tội lỗi, và nói rằng đó chỉ là sự thèm khát nhục dục nhất thời trước sức quyến rũ của cô gái trẻ, nay xin A tha thứ, bỏ qua để tiếp tục chung sống hạnh phúc và thề hứa sẽ không qua lại với C hay bất cứ người đàn bà nào khác.

Nhưng được một thời gian rất ngắn, B đã trở lại với C. Mặc dù B đã khôn ngoan, kín đáo không để A có thể theo dõi, khám phá được hành động cụ thể, nhưng là vợ, A biết B đang ngoại tình.

‘Mỗi lần vợ chồng ân ái với nhau, B vẫn sôi nổi nồng nàn nhưng không thể dấu diếm được sự gượng ép, giả tạo. Em đã cố gắng tự tìm mọi cách giải thích để biện hộ cho B nhưng em biết chính mình đang tự dối lòng. Em đau khổ tuyệt vọng vô cùng, chỉ muốn chia tay nhưng một phần vì con cái một phần vì em vẫn yêu B như ngày đầu dù trong lòng có lúc thù hận tưởng như có thể giết B được, nên em vẫn chấp nhận kéo dài mà trong lòng ngày càng đau khổ tuyệt vọng. Những lúc nghĩ tới cảnh B đang ôm ấp C, em ước ao mình có đủ sức mạnh để chia tay, nhưng sau mỗi lần ân ái với B, em lại nghĩ khác: tại sao lại ngu dại nhường B cho C để hai người được tự do chung sống?… Em thật sự muốn điên. Còn giải pháp cuối cùng nhưng em cũng không hy vọng gì nhiều, đó là trực tiếp đối đầu với C, không phải để đánh ghen mà chỉ yêu cầu cô ta chấm dứt với B; sở dĩ em chưa thực hiện vì tự ái, là vợ danh chính ngôn thuận lại phải đi cầu cạnh tình nhân của chồng sao!’…

 

Ý kiến Thanh Lan:

Em A thân mến,

Chỉ cần đọc sơ qua lá thư của em, TL biết mình sẽ bị ‘bí’. Bởi vì nhân vật chính đang lụy vì tình (tình yêu cũng như tình dục). Ít nhất cũng có một lần trước đây khi gặp trường hợp tương tự, TL đã khuyên người vợ trẻ tạm thời chia tay, nhưng cứ mỗi lần chia tay xong thì lại trở về vì người chồng rất ‘khéo’ trong lãnh vực tình dục.

Trong trường hợp của em, ngoài tình yêu, tình dục lại còn cả yếu tố  con cái, cho nên càng khó dứt khoát hơn. Tuy nhiên, cho dù em không đồng ý, hoặc đồng ý nhưng không đủ ý chí để thực hiện, trong cương vị phụ trách mục này, TL vẫn phải đưa ra mấy ý kiến như sau:

– Khi đã biết chồng ngoan cố ngoại tình thì những gì mình ‘vớt vát’ được chỉ là ‘cơm thừa canh cặn’. Một người vợ biết suy nghĩ đúng đắn thì không thể chấp nhận việc đó.

– Trong một số trường hợp (TL nghe nói thôi) người chồng đã chán vợ và có tình nhân nhưng hai vợ chồng vẫn tiếp tục sống chung nhà, đợi con cái nên người rồi tính sau. Em chỉ có thể bắt chước những cặp này một khi không còn khao khát chuyện chăn gối với B.

– Chia tay là giải pháp tương đối dễ thực hiện và đỡ tai hại. Thời gian ban đầu chỉ mang tính cách chia tay tạm thời vì còn hy vọng B sẽ hồi tâm. Để thức tỉnh tình phụ tử nơi B, em không nên quá khó khăn với B trong việc thăm con cái nhưng cũng không thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu, làm sao để B có thể duy trì liên lạc với con nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn, từ đó mới nghĩ tới cơ nguy bị mất con.

– Dẹp bỏ giải pháp đối đầu với C.  Không phải vì tự ái như em đã viết mà vì chẳng những sẽ vô ích mà có thể còn tạo lý do khiến B dứt khoát với vợ con.

Vậy nếu em tin rằng mình có thể chịu đựng đau khổ khi phải chia sẻ nguồn ái ân với một người đàn bà khác với mục đích để khỏi mất chồng (như trường hợp TL đã kể lại) thì tùy ý em. Tuy nhiên TL cũng phải nhấn mạnh: sống như thế rất dễ mất thăng bằng và có thể dẫn đưa tới những hành động thiếu suy nghĩ tai hại khôn lường, cho mình, cho chồng cũng như cho con cái.

Còn nếu em có đủ ý chí nghị lực để chia tay thì đây là giải pháp tốt nhất. Sau 1, 2 năm nếu B vẫn không chịu nghĩ lại thì coi như xong, em nên tìm một người đàn ông khác.

Sự ham muốn nhục dục nơi mỗi người đàn bà có mức độ khác nhau, tuy nhiên vào thời nay kể cả trong những trường hợp ham muốn mãnh liệt nhất thì cũng chỉ có các cô tình nhân chấp nhận chia sẻ với người vợ chính thức, chứ không có người vợ chính thức nào lại chấp nhận chia sẻ với tình nhân của chồng.

Muốn kềm hãm hoặc quên bớt ham muốn nhục dục, em nên tìm  công việc hoặc các thú giải trí lành mạnh để giết thì giờ (chớ nên tìm quên bằng cách đánh bạc, tương lai chắc chắn sẽ còn đen tối hơn nhiều). Trường hợp khi đã chia tay và B không trở lại, khi tìm một người đàn ông khác, em không nên đặt ra nhiều tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn về tình dục, mà cần nhất là sự thông cảm hiểu biết. Bởi khả năng tình dục thì sớm muộn tới một tuổi nào đó cũng suy giảm nhưng nếu thông cảm hiểu biết lẫn nhau thì sẽ có thể đem lại nguồn vui cho nhau suốt đời – về tinh thần cũng như thể xác.

 

Thanh Lan