Hỏi và giải đáp 260: Bốn mươi chưa phải… ‘tứ tuần’!

23 Tháng Bảy, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Tựa đề hôm này có vẻ nghe không ổn và hơi… funny, tuy nhiên TL tin rằng sau khi đọc phần góp ý, mọi người sẽ phải nhìn nhận điều này rất đúng.

Nhân vật ‘bốn mươi’ viết thư tâm sự là em Y, một người tự mô tả hiện ‘là một người mẹ thương con nhiều hơn là một người vợ yêu chồng’!

Nguyên nhân: A, chồng của Y, có đào nhí (B). Sở dĩ tới nay Y vẫn còn chung sống với A chỉ vì thứ nhất, Y biết điều nên chỉ lén lút, bí mật quan hệ với B, tức là giữ thể diện cho Y, và thứ hai, Y cho rằng một phụ nữ đã ‘tứ tuần’ như mình mà bỏ chồng thì… no hope! Trong khi đàn ông 60, thậm chí 70 nếu chịu khó lặn lội về VN vẫn kiếm được vợ trẻ như thường!

Vì thế, hiện nay Y đã gạt bỏ ý tưởng chia tay, tiếp tục cuộc chung sống đã không còn sôi nổi mặn nồng như ban đầu. Nhưng ‘cây muốn lặng mà gió chẳng đừng’: vì công việc làm ăn giao dịch, trong thời gần đây đã có hai chàng độc thân trai trẻ ra mặt tán tỉnh Y. Y thừa biết họ tán tỉnh chỉ với mục tiêu ‘sex’ chứ không dại gì cặp kè công khai, hay lâu dài với một người đàn bà ‘tứ tuần’ đã có chồng con.

Biết thế nhưng đôi khi trong đầu Y vẫn nảy sinh tư tưởng buông thả, vừa để ‘trả thù chồng cho bõ ghét’ vừa muốn phiêu lưu cho đời bớt buồn tẻ. Đã mấy lần Y tính bật đèn xanh cho một trong hai chàng trai trẻ, nhưng tới giờ phút chót lại bỏ cuộc, chỉ vì nhát gan!

Y hỏi TL chiều hướng giải quyết (thực tế chứ đừng dùng tiêu chuẩn đạo đức!).

 

Ý kiến Thanh Lan:

Em Y thân mến,

Bởi vì em viết thư một cách rất thành thật, thực tế tới mức ‘cần kiểm duyệt’, TL cũng xin đi thẳng vào phần góp ý, nhưng góp ý thì không thể kiểm duyệt cho nên TL sẽ chỉ nói bóng gió xa xôi khi đề cập tới sinh hoạt phòng the, nhu cầu tình dục.

Thứ nhất, như TL đã viết ở đầu bài: 40 chưa phải là ‘tứ tuần’. Xin giải thích như sau: xưa kia, con trai dưới 30 tuổi thì còn được xem là trẻ, có thể sống lông bông, độc thân vui tính, nhưng bước vào tuổi 30 thì bắt buộc phải vợ con đàng hoàng (tam thập nhi lập).

Tuy nhiên, người ta cũng không gọi tuổi của những người đang 30+ là tuổi ‘tam tuần’, mà chỉ sau khi bước vào tuổi 40+, mới bắt đầu gọi là ‘tứ tuần, ngũ tuần, lục tuần, thất tuần…’.

Nói chung là mang ý nghĩa tuổi trẻ đã chấm dứt và tuổi già bắt đầu, càng ngày càng già thêm.

Vậy nếu đàn ông tứ tuần đã bị em coi là bắt đầu già thì nói gì tới đàn bà! Cũng may, đó chỉ là quan niệm của xã hội Á đông từ 30, 40 năm về trước!

Ngày nay, theo sự ví von của các nhà báo tây phương, thì tuổi 40 là tuổi 30 của thời đại mới (40 is the new 30), cho nên hai chữ ‘tứ tuần’ trong ngôn ngữ của người Việt đã không còn ý nghĩa chính xác là ‘bắt đầu già’ như ngày xưa nữa. Vì thế đề tài tuần này phải hiểu là ‘40 tuổi chưa phải đã già’!

Đi vào việc góp ý kiến với em, đầu tiên và quan trọng hơn hết, TL khuyên em không nên phiêu lưu tình cảm với các chàng trai trẻ kia. Bởi vì nếu em quyết định phiêu lưu, lạc thú đạt được chưa chắc đã nhiều mà còn ‘risk’ đủ thứ: mặc cảm tội lỗi (sau khi đã trả thù chồng), có thể sẽ bị bại lộ và mang tiếng xấu, có thể ăn quen nhịn không quen để rồi ngoại tình thường xuyên, v.v…

Thứ đến, rất có thể vì em – cũng giống như không ít người vợ 40+ khác – quan niệm sai lần rằng 40 thì không cần phải o bế  nhan sắc, thân hình, không cần phải sạch sẽ thơm tho, không cần phải nhõng nhẽo, dịu dàng, âu yếm với chồng nữa, bởi vì tin rằng tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm, với bằng đó mặt con, tự động chồng sẽ phải thương yêu, trung thành, nếu quả thật là người chồng người cha tốt.

Xin thưa, quan niệm như thế là sai bét, là hỏng bét. Suy ra, hiện nay A quan hệ với B nhiều khi chỉ để tìm lại những cảm giác không thể tìm thấy nơi em nữa – trong khi em vẫn có thể tạo ra mà không chịu tạo!

Em đã 40 nhưng không phải ‘tứ tuần’), TL viết sơ sơ như thế nhưng chắc em cũng phải hiểu: ‘30 is the new 40’. Thậm chí  nhiều người còn khẳng định ‘40 mới là đỉnh cao cuộc sống tình dục của người đàn bà. Vậy tại sao lại tự mang mặc cảm già để phí đi tuổi xuân của mình, để chồng phải đi hoang tìm nguồn vui?

Dĩ nhiên, đàn ông với bản tính tham lam, cũng có những người chí cốt phản bội, nhưng kể cả những thành phần này cũng không tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn, thực sự mà chỉ có người vợ thân yêu mới có thể đem lại cho mình.

 

Thân mến,
Thanh Lan