Hỏi và giải đáp 262: Sex ngoài hôn nhân

27 Tháng Bảy, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em Y, một người vợ đang đứng trước nguy cơ tự hủy hoại hạnh phúc gia đình… Tóm tắt nội dung thư của Y như sau (với một số chi tiết đã được thay đổi):

Y, gần 40, sống hạnh phúc với chồng con từ nhiều năm qua. A (chồng của Y) hơn vợ khá nhiều tuổi, tuy thể lực còn phong độ nhưng tính tình rất ‘old-fashion’, không sôi nổi trong phòng the, khiến Y càng ngày càng cảm thấy ‘boring’ trong cuộc sống vợ chồng.

Cách đây ít lâu, định mệnh xui khiến cho Y gặp gỡ và quan hệ thân mật với B, một tay playboy rất đắt đào. Lúc đầu, Y chỉ muốn ‘thử’ xem mình còn sức thu hút hay không, và cũng để thỏa mãn tự ái khi ‘thắng’ được mấy cô gái trẻ. Nhưng dần dần, Y cảm thấy mình chỉ là một phương tiện giải trí của B, nhưng vẫn không chống cưỡng được trước những thích thú mà B mang lại cho mình…

Y viết một cách thành thật rằng mình không hề ân hận hay có mặc cảm tội lỗi đối với chồng mà chỉ mang mặc cảm ê chề sau mỗi lần thân mật với B…

 

Ý kiến của Thanh Lan:

Em Y thân mến,

TL không ‘rùng mình’ cũng chẳng ‘lên án’ trước quan hệ tình dục của em với B. Bởi vì mỗi người có một quan niệm khác nhau về hai chữ ‘hạnh phúc’ và ‘chung thủy’. Viết một cách rõ ràng hơn là chưa chắc một người vợ chung thủy đã đem lại hạnh phúc cho chồng con nhiều hơn một người vợ ngoại tình. Chỉ cần quan sát cuộc sống thực tế chứ chẳng cần phải xem phim ảnh hay đọc tiểu thuyết, chúng ta cũng có thể thấy không ít ông chồng đang sống trong ‘địa ngục gia đình’ với một người vợ chính chuyên hết mực nhưng dữ dằn như bà chằn lửa, cay độc hơn cả mẹ chồng với nàng dâu; ngược lại có những ông chồng có vợ ngoại tình mà không hề biết, khi được nàng săn sóc chiều chuộng đủ điều thì sẽ cho mình là kẻ hạnh phúc nhất trần gian!

Hơn nữa, theo quan niệm nam nữ bình quyền của thời đại mới, nếu đàn ông có quyền coi ‘sex ngoài hôn nhân’ (casual sex) là một cái gì bình thường thì đàn bà cũng phải được giải phóng khỏi quan niệm ‘trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng’.

Tới đây có thể một số độc giả sẽ hốt hoảng trước tính cách ‘phản đạo đức’ của những gì TL vừa viết ra. Xin được đính  chính ngay: TL không chủ trương giải phóng tình dục cho nữ giới mà chỉ muốn nhấn mạnh tới yếu tố ‘hạnh phúc thực sự’ trong cuộc sống. Hạnh phúc không phải là những gì chúng ta vẽ ra, là những gì chúng ta khoe khoang với bạn bè, show-off trước mặt thiên hạ, mà là những gì chúng ta đang thực sự được hưởng. Vậy nếu sống ‘thiếu đạo đức’ mà đem lại hạnh phúc cho mình, cho chồng con thì chưa chắc đã đáng bị lên án hơn là những ‘ác phụ’ một đời chung thủy!

Tuy nhiên, con người chúng ta hơn loài vật ở chỗ có lý trí. Lý trí là cơ quan cao nhất để nhận xét đúng sai, lợi hại trong tất cả mọi hành động, mọi quyết định của con người. Từ đó suy ra, em Y chưa ‘tham khảo ý kiến’ của lý trí trước khi ‘chỉ muốn ‘thử’ xem mình còn sức thu hút hay không, và cũng để thỏa mãn tự ái khi ‘thắng’ được mấy cô gái trẻ’. Sau đó, em cũng không sử dụng lý trí để dừng lại sau khi ‘cảm thấy mình chỉ là một phương tiện giải trí của B’.

Tới đây, yếu tố quan trọng nhất đã xuất hiện: dục vọng, tức là những gì gọi là ‘thích thú’ mà B mang lại cho em Y. TL không muốn đóng vai một nhà tâm sinh lý học, nhưng cũng buộc lòng phải giải thích cho em, và những ai đang sống trong hoàn cảnh tương tự, rằng: trong đại đa số trường hợp, những ‘thích thú’ ấy có đạt được hay không là do tâm lý và sinh lý của chính người phụ nữ. Về tâm lý, một khi đã có thành kiến ông chồng của mình ‘boring’ thì không có hứng; về sinh lý, một khi trong đầu đã không có hứng thì làm sao thể xác cảm thấy thích thú?!

Thành thử, TL cũng mừng trước việc em thú nhận mình ‘mang mặc cảm ê chề sau mỗi lần thân mật với B’, bởi chỉ bằng đó cũng đã đủ để TL khuyên em nên chấm dứt với B càng sớm càng tốt. Nếu em không chấm dứt, một ngày nào đó cho dù B không ‘phế thải’ em thì em cũng sẽ vì tự ái mà ra đi, nhưng không phải quay về với chồng mà tìm một tay chơi khác!

Khó khăn chính của em hiện nay trong việc tạo một quan hệ tình dục sôi nổi trong cuộc sống vợ chồng là tính tình rất ‘old-fashion’ của A. Tuy nhiên, đã là vợ chồng, nếu em là người hiểu biết và có can đảm, cũng có nhiều cách để thay đổi phần nào bản tính của A. Cũng có thể A không bảo thủ, lạnh lùng tới mức như em đã viết, mà chỉ vì em không chịu bày tỏ ý kiến, không chiu đòi hỏi, thì làm sao A biết được nhu cầu và sở thích của em.

Trong hoàn cảnh của em hiện nay, đi tìm một hạnh phúc khác thì hơi trễ, nhưng hâm nóng cuộc sống vợ chồng thì vẫn chưa muộn.

Cuối cùng, em nên nhớ rằng không có hạnh phúc nào là tuyệt đối, nếu em cứ tiếp tục đòi hỏi sự tuyệt đối ấy, em sẽ không bao giờ được hoàn toàn thỏa mãn bên chồng hay bất cứ một người đàn ông nào khác.

Thân mến,
Thanh Lan