Hỏi và giải đáp 269: Khôn ba năm, dại một giờ

13 Tháng Tám, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Thật đáng tiếc khi lá thư Thanh Lan trả lời trong dịp đầu xuân lại là một lá thư rất đáng buồn, sơ lược nội dung như sau:

A, đã bước vào tuổi trưởng thành, từng có bạn trai nhưng cho tới khi xong đại học vẫn còn là trinh nữ. Bởi vì tuy chịu ảnh hưởng của giáo dục và văn hóa tây phương, A vẫn không mong ước, không cảm thấy có nhu cầu ‘sex’ như những bạn cùng trang lứa. Cách đây hơn 1 năm, A quen B, một người con trai lý tưởng: trình độ học vấn cao, ‘good job’, có nét thu hút và ăn nói có duyên, v.v…

Có điều đáng ngạc nhiên là trong khi được nhiều cô gái vây quanh, B lại chọn A cho dù A không đẹp và sexy như những cô kia. Chuyện tình cảm của hai người diễn ra rất đẹp, và càng ngày A càng cảm thấy B là con người đàng hoàng, đáng quý. Vì thế, quan hệ cũng ngày càng trở nên thân mật hơn, và chuyện gì phải tới đã tới… A cho biết mình hoàn toàn tự nguyện và có phần chủ động chứ không hề bị B dụ dỗ, cưỡng ép.

Nhưng chỉ sau hai, ba tháng, trong khi bản thân trở nên sôi nổi thì A lại nhận thấy B bắt đầu lơ là với mình, viện lý do này lý do khác để ít gặp nhau… A thắc mắc: tại sao trước kia B không theo đuổi các cô gái xinh đẹp hơn A là lại theo đuổi A, để bây giờ lạnh nhạt? Có phải vì A ‘boring’? Làm sao để tìm hiểu ý định của B?

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Biết chắc cháu sẽ buồn nhưng cô không thể nào trả lời khác hơn: cháu đã bị một tay cao tay ấn lường gạt rồi!

Gọi là ‘cao tay ấn’ bởi vì nạn nhân không thể biết để đề phòng. Bình thường, sách vở  hay khuyên con gái nên cẩn thận đề phòng trước những chàng trai mới gặp nhau, quen nhau đã tán tỉnh hoặc có ý đồ không tốt. Nhưng sách vở khuyên con gái những gì thì con trai cũng có thể đọc để rồi tương kế tựu kế.

Theo suy luận của cháu và nhiều cô gái khác, nếu B là người con trai yêu chuộng sắc đẹp, bề ngoài hấp dẫn thì đã theo đuổi một trong những cô gái vây quanh mình. Thường thường thì sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng đó, nhưng ở đây B không phải con người tầm thường, mà là ‘cao nhân’.

Thứ nhất, B thừa biết những cô gái xinh đẹp, sexy, thấy con trai là sáng mắt lên là những cô chịu chơi, ‘đóa trà mi’ ấy ‘con ong đã tỏ đường đi lối về’ từ đời nào, cho nên chẳng có gì đáng quý nữa. Ngược lại, một cô gái tầm thường về mọi mặt như cháu, lại không tỏ ra quan tâm tới con trai thì chắc hẳn phải còn trinh nguyên, hoặc nếu không còn trinh nguyên thì cũng chưa đến nỗi ‘thập thành’.

Thứ hai, những cô gái xinh đẹp, sexy, thấy con trai là sáng mắt lên ấy lúc nào mà không có, mất cô này còn cô khác, trong khi mấy thuở gặp được những cô gái nhà lành và hơi… nhà quê như cháu.

Khi cặp kè với mục đích chính là dung dăng dung dẻ, đi dạ vũ, đi party, thì người con trai sẽ tìm đối tượng xứng đôi vừa lứa, văn minh xinh đẹp, nhưng nếu cặp chỉ để ‘having sex’ thì chưa chắc anh ta đã thích các cô gái ‘rành sáu câu’. Nếu cháu có dịp đọc tiểu sử của Mao Trạnh Đông (Mao Tsetung) thì sẽ thấy ông ta đường đường là Chủ tịch một nước có hàng tỷ dân, có cả trăm triệu mỹ nữ, lại chỉ thích những cô gái quê mùa mà thôi!

B còn bản lãnh hơn nhiều chàng trai khác là sau khi chiếm được trái tim của cháu rồi vẫn không chịu ra tay ‘hái hoa’ mà đợi tới lúc em tự nguyện ‘offer’, tức là anh ta được thỏa mãn về cả sinh lý lẫn tâm lý (tự ái được vuốt ve, hãnh diện…)

Tới đây có lẽ cháu đã hết thắc mắc tại sao trước kia B không theo đuổi các cô gái xinh đẹp mà lại theo đuổi cháu.

Còn việc cháu tự cho mình là người ‘boring’, cô khuyên cháu nên dẹp bỏ ngay tự ti mặc cảm đó. Nếu con người (tính tình) cháu boring thì không ai tìm tới cháu, còn nếu như cháu boring trong lãnh vực sex thì người bạn trai hay người bạn đời nào thực sự yêu cháu sẽ phải cùng nhau ‘improve’ chứ đâu có chuyện lặng lẽ rút lui?!

Tóm lại, cháu đã gặp phải một tay sở khanh thuộc hàng ‘sư phụ’, nên chấm dứt ngay. Chưa tìm được người thay thế thì sống độc thân vẫn còn hơn là để kẻ khác lợi dụng và khinh thường.

Còn ý định của B ra sao, cô viết như trên chắc cháu đã thấy rõ, khỏi cần tìm hiểu chi nữa cho mất công!

Cô,
Thanh Lan