Hỏi và giải đáp 307: Từ chối ‘tình câm’

09 Tháng Mười Một, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL góp ý kiến về một trường hợp khá tế nhị: làm sao để từ chối một mối “tình câm”? Trước hết, xin sơ lược câu chuyện của em A như sau:

A, một ‘available pretty single girl’ nhưng chưa chọn được một bạn trai chính thức. Cùng trong sở làm, trong số đồng hương Việt Nam có chàng B, hơn A khá nhiều tuổi nhưng cũng còn độc thân. Bề ngoài thì B chỉ xem A như ‘em gái’ nhưng do sự nhậy cảm của phái nữ, A biết B đang thầm yêu mình. A rất lo ngại một ngày nào đó B sẽ tỏ tình thì không biết phải phản ứng ra sao. Bởi vì A không hề có tình cảm nam nữ với B nhưng rất quý mến B, sợ rằng khi mình từ chối sẽ khiến B buồn, và không hiểu sau đó tình trạng giữa hai người sẽ ra sao khi tiếp tục làm chung sở?

Vì thế A muốn cho B biết mình không có tình ý gì để B đừng thầm yêu mình nữa…

Ý kiến  Thanh Lan:

Em A thân mến,

Người ta thường nói không được yêu cũng khổ mà nhiều khi được (bị) yêu cũng khổ! Tuy nhiên trường hợp ‘bị yêu’ của em hiện nay mới chỉ là một mối ‘tình câm’ thì cũng dễ giải quyết.

Trước hết, nói về khả năng (possibility) B sẽ tỏ tình. Theo TL, việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu như em khôn khéo ngăn chặn. Chẳng hạn, dù chưa có bạn trai chính thức, em cũng nên khoe với ‘ông anh’ của mình về chàng C, chàng D nào đó đang theo đuổi em, đồng thời trong những lúc nói chuyện thân mật vui vẻ, em nên làm ra vẻ tự nhiên tâm sự về mẫu người con trai lý tưởng của mình – càng khác với B càng tốt. Thí dụ, nói rằng em chỉ thích có một người chồng cùng trang lứa (một điều kiện mà B không có). Dĩ nhiên, chỉ nói như thế với mục đích để B đừng tỏ tình, chứ còn sau này em lấy chồng trẻ hay chồng già là quyền của em!

Thứ đến, vì em rất quý mến B, TL cũng muốn viết thêm để em được yên tâm, thoải mái: yêu bất cứ ai (mà không quấy rầy, làm phiền người ta) không chỉ là quyền tự do tuyệt đối của con người, mà đôi khi còn là tiếng nói của con tim – mà con tim thì nhiều khi vô lý và bất trị. Cho nên, rất có thể B yêu em vì chiều theo ‘tiếng nói của con tim’ chứ không yêu với hy vọng tiến tới. Có nghĩa là B sẽ giới hạn tình yêu của chàng ta dành cho em ở mức độ ‘tình câm’ mãi mãi.

Vì thế, em chỉ cần làm những gì TL viết ở trên để ngăn ngừa việc  B có thể tỏ tình, và đừng quan tâm tới những diễn tiến tình cảm trong lòng B. Nếu B là một người lãng mạn, nhận thấy em là một người con gái đáng yêu và yêu trong câm nín thì chỉ bằng đó thôi đã đủ là ‘hạnh phúc’ đối với B, em không có gì phải ái ngại cho B cả.

Đàn ông hay đàn bà cũng có những người lãng mạn – một cách trong sạch và vô tội. Có người lãng mạn vừa vừa, có người lãng mạn tới mức sau nửa thế kỷ sống hạnh phúc bên vợ con (hay chồng con) mà vẫn không quên được hình bóng một người nào đó mà mình đã thầm yêu từ thuở mới vào đời!

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp (chỉ xảy ra với con gái mà thôi) người con gái chẳng những không đáp lại tình yêu của người con trai mà còn cho tình yêu đơn phương ấy là một sự ‘xúc phạm’. Đây cũng là một trong những hình thái tâm lý khó giải thích của con người, tuy nhiên theo như thư em viết  thì TL cho rằng em không bị lâm vào trường hợp này.

Tóm lại, chuyện của em hiện nay không có gì đáng phải lo ngại. Điều cần làm duy nhất là em phải ‘clear’ với B. Sau đó, dù  chuyện gì xảy ra, em cũng không nên ưu tư. Cho dù sau này B có yêu một người con gái nào khác hay không, có lập gia đình hay không, em cũng nên xem đó là quyết định của B về cuộc đời của chàng ta, không có gì liên quan tới em cả. Em quý mến B, luôn cầu mong cho B tìm được tình yêu và hạnh phúc là đủ rồi.

 

Thân mến,
Thanh Lan