Cuộc chiến bài trừ ma túy tàn khốc ở Phi Luật Tân với 80 người bị giết

18 Tháng Tám, 2017 | Tin thế giới
Một phụ nữ bế con gào khóc khi chồng cô là một trong những người bị giết trong chiến dịch bài trừ ma túy ở Caloocan city, Metro Manila, Phi Luật Tân hôm 17.8.2017. Photo Courtesy: Reuters

Tính đến ngày hôm nay 18.8, cảnh sát Phi Luật Tân đã giết chết tới 80 người chỉ trong vài ngày, vì có liên quan đến ma túy.

Reuters đưa tin, vào hôm 17.8, cảnh sát giết chết ít nhất 13 người ở thủ đô Manila, đêm thứ ba trong đợt đàn áp nghi phạm ma túy và tội phạm đường phố mới nhất của nhà chức trách Phi Luật Tân.

Trong đó, ở Tây Bắc TP Caloocan, nhà báo không được tiếp cận hiện trường nhưng họ nhìn thấy những chiếc túi đựng thi thể của 4 nạn nhân. Một người đàn ông khác bị giết gần bưu điện thủ đô Manila, 4 người tử vong ở các bệnh viện phía Bắc TP Malabon và một người chết gần bãi rác cũ tại TP Quezon.

Theo bản tin của đài phát thanh nước này thì vào tối ngày 17.8 cũng có 3 người thiệt mạng liên quan tới chiến dịch trấn áp ma túy, bao gồm một người đàn ông bị những kẻ đeo mặt nạ lái xe mô-tô bắn chết tại TP Marikina.

Đầu tuần này, ít nhất 67 người khác cũng thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt ở Manila cùng một số tỉnh tiếp giáp với thủ đô của Phi Luật Tân.

Thi thể của một người đàn ông bị giết chết mà cảnh sát cho rằng liên quan đến ma túy. Photo Courtesy: Reuters

Chiến dịch nói trên đã vấp phải sự phản đối của Phó Tổng thống Phi Luật Tân, bà Leni Robredo, đến từ một đảng phái đối lập với Tổng thống Rodrigo Duterte. Bà Robredo thường lên án hành động đàn áp nghi phạm ma túy đẫm máu của Manila kể từ khi ông Duterte nhậm chức hồi cuối tháng 6 năm ngoái.

Cùng lúc đó, Tổng thư ký phong trào cánh tả Bayan, Renato Reyes, kêu gọi chính phủ ngừng các vụ giết người ngay lập tức, đồng thời yêu cầu một giải pháp dài hạn và triệt để. Vị này cũng hô hào người dân Phi Luật Tân tham gia cuộc biểu tình do một nhóm nghệ sĩ ở TP Quezon tổ chức.

Trong khi đó, Cảnh sát trưởng quốc gia Phi Luật Tân Ronald dela Rosa khẳng định Tổng thống Duterte không hề ra lệnh cho họ leo thang cuộc chiến chống ma túy. Thay vào đó, cảnh sát chỉ đang “làm công việc như thường ngày”.

Tuy nhiên, sau vụ 32 nghi phạm bị giết ở một tỉnh phía Bắc thủ đô Manila hồi đầu tuần này, Tổng thống Duterte tuyên bố: “Chúng ta hãy giết 32 người mỗi ngày, như vậy có thể làm giảm phiền não cho quốc gia này”.

Tổng hợp