Hai người Palestine bị bắn chết trong cuộc biểu tình phản đối quyết định của tổng thống Mỹ

09 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin thế giới
Cảnh sát Do Thái trấn áp người biểu tình Palestine trong “Ngày cuồng nộ” để phản đối Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Photo Courtesy: Reuters

Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau các cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine với lực lượng của Do Thái ở Bờ Tây để phản đối Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái.

Telegraph ngày 8.12 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Y tế Gaza Ashraf al-Qedra cho biết, ít nhất 2 người Palestine bị bắn chết, trong khi gần 800 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình hưởng ứng “Ngày cuồng nộ” với lực lượng an ninh của Do Thái.

Hãng tin Palestine WAFA dẫn thông tin từ Bộ Y tế Palestine cho biết, một nam giới người Palestine 30 tuổi bị giết chết trong cuộc biểu tình tại Gaza hôm 8.12. Một người khác ở Gaza, 54 tuổi đã chết sau khi bị thương nặng sáng cùng ngày, theo Al Jazeera.

Tổ chức từ thiện Trăng lưỡi liềm đỏ cho biết đã điều trị cho ít nhất 767 người bị thương. Các lực lượng Do Thái đã nã đạn thật và đạn cao su để trấn áp những người Palestine bị kích động.

Các cuộc biểu tình nổ ra khắp Trung Đông sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Quyết định của Washington cũng vấp phải chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế.

Để phản đối quyết định này, các nước trong đó có Palestine đã hủy các cuộc tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Palestine cũng tiến hành các cuộc biểu tình trong 3 “Ngày cuồng nộ”.

Phái đoàn Palestine tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái của Tổng thống Donald Trump  đã loại Mỹ ra khỏi vai trò một nhà trung gian hòa giải.

Đại sứ các nước tại Liên Hợp Quốc từ Anh, Thụy Điển, Pháp, Nhật Bản và Italy đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Donald Trump về Jerusalem. Đại sứ Anh Matthew Rycroft kêu gọi các bên bình tĩnh.

Đáp lại những chỉ trích, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cáo buộc: “Liên Hợp Quốc đã hủy hoại triển vọng hòa bình thay vì thúc đẩy nó. Và Mỹ không cần sự thuyết giảng của bất cứ quốc gia nào đối xử không công bằng với Do Thái”.