Phà Sewol đã được trục vớt sau ba năm phải nằm dưới sông lạnh

25 Tháng Ba, 2017 | Tin thế giới
Phà Sewol được trục vớt lên mặt nước ngày 23.3.2017. Photo Courtesy: Reuters

Chiếc phà lật úp cách đây 3 năm, lấy đi mạng sống của hơn 300 người (trong đó chủ yếu là học sinh) vừa được chính quyền Hàn Quốc trục vớt với hi vọng tìm thấy 9 thi thể cuối cùng còn đang mất tích.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết một phần của phà Sewol đã được nâng lên khỏi mặt nước vào lúc 3 giờ 45 sáng (giờ địa phương) hôm nay. Hai chiếc sà lan đã được huy động để trục vớt chiếc phà dài 145,000 m và nặng 6,825 tấn này.

Theo vị quan chức này, sẽ mất khoảng tám ngày để nâng toàn bộ chiếc phà lên và đưa về cảng Mokpo. Sau đó mất thêm bốn ngày nữa để đưa phà lên một bến tàu khô ráo.

Chiếc phà bị chìm ở độ sâu khoảng 40 m dưới vùng biển phía Tây Nam của Hàn Quốc từ hồi tháng 4.2014. Thảm họa hàng hải tồi tệ nhất Hàn Quốc này đã khiến hơn 300 người, trong đó chủ yếu là học sinh của một trường cấp 3 ở Hàn Quốc, thiệt mạng. Hiện vẫn còn chín thi thể chưa được tìm thấy.

Ngay từ sáng 22.3, rất nhiều gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm phà Sewol đã có mặt tại khu vực này để chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Hàn Quốc quyết định đưa chiếc phà lên nguyên vẹn nhằm tìm kiếm thi thể người mất tích. Chi phí trục vớt là 85,1 tỉ won (72 triệu Mỹ kim), do tổ hợp các công ty trục vớt bao gồm công ty cứu hộ Thượng Hải thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc tiến hành.
Tổng hợp