Ông chủ Chelsea Abramovich tính mời Drogba làm giám đốc kỹ thuật

09 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thể thao
Drogba (trái) cùng công chủ của Chelsea Abramovich. Photo Courtesy: Reuters

Sau khi Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo từ chức, Chủ tịch Abramovich đã chọn được người thay thế, đó chính là huyền thoại người Bờ Biển Ngà Didier Drogba.

Tờ Telegraph (Anh) cho biết, Abramovich đã thực sự bị sốc sau khi phụ tá thân cận là Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo đơn phương chia tay đội bóng. Chính bởi vậy, Chủ tịch người Nga đang phải lên kế hoạch tìm người thay thế Emenalo. Được biết, Didier Drogba đang trở thành ứng viên số 1 trong bối cảnh hiện tại.

Trước đó có thông tin Frank Lampard ứng cử vào ghế giám đốc kỹ thuật sau khi ông Michale Emenalo ra đi, tuy nhiên vì cựu tiền vệ Chelsea chưa có kinh nghiệm quản lý nên ban lãnh đạo The Blues quyết định chuyển hướng sang một cựu ngôi sao Chelsea khác là Didier Drogba, người đang giữ vai trò cầu thủ kiêm ông chủ CLB Phoenix Rising (Mỹ).

Ngoài Drogba, tỉ phú người Nga còn dự định bổ nhiệm Leonid Slutsky, HLV của Hull City ở Giải Hạng nhất Anh. Ông Slutsky đang đối mặt với việc bị sa thải nên cơ hội về Chelsea cũng không nhỏ. Slutsky từng có một năm làm HLV tuyển Nga. Ông từ chức sau Euro 2016 khi không thể giúp đội tuyển vượt qua vòng bảng.

Bên cạnh đó, một số CĐV Chelsea muốn ông chủ đội bóng bổ nhiệm Andrea Pirlo, người vừa giải nghệ cách đây vài ngày. Tuy nhiên, khả năng này khó thành hiện thực bởi cựu tiền vệ tuyển Ý cũng chưa có kinh nghiệm quản lý.

Theo báo Telegraph, Abramovich và Slutsky vừa gặp nhau tại một khách sạn ở London để bàn về kế hoạch sắp tới.

Drogba từng có mối quan hệ gần gũi với Abramovich. Anh là công thần đưa Chelsea đến chức vô địch Champions League duy nhất trong lịch sử, vào mùa 2011-2012. Danh thủ người Bờ Biển Ngà hai lần khoác áo Chelsea, với tổng thời gian chín năm.

Cựu cầu thủ Chelsea hiện đang khoác áo CLB Phoenix Rising ở giải Nhà nghề Mỹ. Hợp đồng của Drogba với Phoenix Rising sẽ hết hạn vào tháng 11 và Chelsea tin rằng có thể thuyết phục “Voi rừng” về lại Stamford Bridge.