“Hổ thật” phô trương sức mạnh quân sự

23 Tháng Tám, 2017 | Bình Luận
Trung Quốc lộ rõ tham vọng quân sự trong cuộc duyệt binh mới. Photo: Reuters

Tuần qua, Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (People’s Liberation Army – PLA) với 2.3 triệu quân mừng 90 năm ngày thành lập. Buổi lễ được tổ chức tại căn cứ huấn luyện Chu Hòa Nhật (Zhurihe) ở vùng tự trị Nội Mông, cách Bắc Kinh chừng 400 cây số nơi có 12,000 binh sĩ, là một trại huấn luyện lớn nhất nước. Đây là lần đầu tiên Trung Cộng tổ chức một cuộc duyệt binh mừng ngày thành lập PLA  (1.8.1927) kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

Chủ tịch Tập Cận Bình tuy là dân sự nhưng đã mặc quân phục tác chiến, đứng trên xe jeep duyệt binh dọc hàng xe tăng, dàn phóng  hỏa tiễn kể cả hỏa tiễn liên lục địa IBCM đời mới, được hàng ngàn binh sĩ hô to lời thề trung thành với… đảng. Và đây cũng là lần đầu tiên Tập Cận Bình chỉ huy một cuộc duyệt binh tại thao trường.

Quân đội Trung Cộng được chỉ huy bởi Ủy ban Quân Ủy Trung ương gồm 12 người trong đó 2 phó quân ủy và 9 ủy viên đều là những tướng lãnh. Làm chủ tịch quân ủy là làm tư lệnh tối cao. Về mặt đảng, Tập Cận Bình là tổng bí thư;  về mặt chính quyền, ông ta là chủ tịch nước, như vậy quyền hành nằm gọn trong tay để mạnh tay triệt hạ mọi kẻ chống đối và manh động. Có thể nói sau Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, chưa có nhà lãnh đạo  nào có quyền uy như Tập Cận Bình. Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” đã làm một số tướng lãnh và cả ủy viên Bộ Chính trị phải vào tù.

Trong lễ duyệt binh, Tập Cận Bình tuyên bố với binh sĩ rằng thế giới hiện nay không được ổn định, không có hòa bình và Trung Cộng đang trên đà khẳng định lại sự vĩ đại của nó. Tập nói: “Ngày hôm nay chúng ta hơn lúc nào hết đang tiến gần mục tiêu vĩ đại là trẻ trung hóa đất nước Trung Hoa,và hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử chúng ta cần xây dựng một quân đội nhân dân hùng mạnh”. Với chủ trương mèo đen mèo trắng không là vấn đề miễn bắt được chuột, Đặng Tiểu Bình đã biến một Trung Hoa cộng sản vô sản nghèo nàn trở thành một Trung Hoa tư bản đỏ do một đảng lãnh đạo thâu tóm mọi quyền hành trong tay, đưa  Trung Cộng trở thành cường quốc kinh tế thứ hai chỉ trong vài thập niên.

Ngày nay, trong số hơn 1.3 tỉ người đa số vẫn còn nghèo, Trung Cộng đã có tỉ phú nhiều hàng đầu thế giới, triệu phú nhiều không kể xiết, cũng nhờ sự độc quyền kinh tế của đảng cộng sản. Về sức mạnh quân sự, tuy chưa có thể gọi là qua mặt Nga hay một số nước Âu Châu,  nhưng mộng bá chủ Á Châu Thái Bình Dương ra vẻ đang trở thành hiện thực qua những lời tuyên bố của Tập Cận Bình trong ngày duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội vẫn còn mang cái tên hiếu chiến “giải phóng quân”!

Ngoài bom nguyên tử đã thủ đắc từ lâu, Trung Cộng còn có chiến đấu cơ tàng hình  J-20 tối tân và cả hàng không mẫu hạm Liêu Đông. Sau khi chiếm nhiều đảo trên Biển Đông trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, Trung Cộng lần đầu tiên thiết lập một căn cứ quân sự hải ngoại tại Djibouti ở vùng Sừng Phi Châu, gọi là để gìn giữ hòa bình, cứu nạn khi có thiên tai nhưng đấy chính là để mở rộng ảnh hưởng quân sự trên thế giới, cạnh tranh với Ấn Độ và cả Hoa Kỳ.

Duyệt binh lần đầu tiên khi kỷ niệm ngày thành lập quân đội, đảng cộng sản cùng với báo chí của nhà nước và ngoại vi bỏ ra cả tuần lễ để khoe sức mạnh quân sự của họ. Hải quân Trung Cộng đã phong tỏa một vùng biển lớn ở Hoàng Hải để tập trận quy mô với đạn thật. Tàu bè bị cấm đi vào vùng biển rộng 40,000 cây số vuông ngoài khơi Thanh Đảo (Qingdao) đối diện biển phía tây bán đảo Triều Tiên.

Trước đó ba ngày, 3 chiến hạm của Hải quân Giải phóng (PLAN)  Trung Cộng lần đầu tiên tập trận chung với 10 tàu chiến Nga ở vùng biển Baltic gần nước Ba Lan. Đồng thời một tàu do thám loại 815 lớp Đông Triều hoạt động ngoài khơi Queensland trong vùng đặc quyền kinh tế của Úc khi đang diễn ra cuộc tập trận Talisman Saber của Mỹ và Úc.

Với khả năng kinh tế và quân sự, và nhất là khả năng đánh cắp kỹ thuật của tây phương, Trung Cộng ngày nay không còn là hổ giấy mà là hổ thật. Con cờ Bắc Hàn của Bắc Kinh không phải là mối đe dọa mà chính là Trung Cộng. Mỹ và tây phương chớ coi thường!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1637 phát hành ngày 09.08.2017)