Tổng thống Hoa Kỳ dọa làm cỏ Bắc Hàn, nếu…

11 Tháng Mười, 2017 | Bình Luận
Ảnh ghép Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. (Photo: Reuters/Kevin Lamarque, KCNA/Handout via Reuters/File Photos)

Trong vài năm cầm quyền, lãnh tụ Kim Jong-un đã cho phóng thử hỏa tiễn nhiều hơn số hỏa tiễn mà cha ông ta Kim Jong-il đã phóng cả đời. Cũng đã trên 50 trái. Lãnh tụ trẻ tuổi bị một vài chính trị gia và báo chí tây phương gọi là “Kim mặt sữa” hay “Kim béo bự” không phải là một con người giống như ngoại hình của ông ta.

Trái lại, Kim Jong-un là một người có máu lạnh (giết anh, dượng và nhiều người thân cận khác để trừ hậu họa), có ý chí (quyết tâm thực hiện giấc mơ của người cha làm Bắc Hàn trở thành cường quốc nguyên tử). Kim Jong-un xứng đáng được hưởng biệt danh “gã đầu đạn” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tặng cho trong tuần qua.

Tuy nhiên lãnh tụ Bắc Hàn đã có lần cảm thấy bị xúc phạm bởi Thượng nghị sĩ John McCain gọi ông ta là “nhóc mập điên” vì đối với người dân Bắc Hàn Kim Jong-un là ông trời con cho nên gọi như vậy tương đương báng bổ thần thánh. Họ Kim dọa sẽ cho ông McCain và Mỹ biết tay.  Tuần qua, sau khi từng gọi Kim Jong-un là một “gã điên có võ khí nguyên tử”, ông Trump tặng thêm một biệt danh khác là “rocket man” vì Kim Jong-un cho biết hỏa tiễn của ông ta có khả năng bay tới đảo Guam bất cứ lúc nào, thậm chí cả lục địa Mỹ.

Đáp lại những lời miệt thị của Tổng thống Trump, lãnh tụ Bắc Hàn gọi tổng thống Mỹ là “thằng già tâm thần”. Có lẽ đây là lần đầu tiên trên thế giới hai nhà lãnh đạo quốc gia đã dùng những danh từ đầy miệt thị để gọi nhau. Họ đã đi ra ngoài khuôn khổ ngoại giao thông thường. Chiến tranh bằng mồm dẫu sao cũng đỡ tệ hại và tàn khốc hơn chiến tranh bằng vũ khí nguyên tử mà hai nước đang dọa dẫm nhau, hàng ngày.

Có người đã chỉ trích Tổng thống Trump khi tuần qua tại diễn đàn Liên hiệp quốc ông dọa sẽ tiêu diệt hoàn toàn Bắc Hàn nếu nước Mỹ hay các đồng minh bị đe dọa. Họ cho rằng ông là người ăn nói thiếu thận trọng, đổ dầu vào lửa. Nga nói ông Trump và ông Kim giống hai cậu họ trò đấu đá nhau trong lớp học, không ai chịu nhường ai. Trung Cộng cứ một mực kêu gọi các bên hãy bình tĩnh đừng làm cho tình hình thêm căng thẳng. Nhưng có thể làm gì khác hơn khi nhiều quốc gia đứng bên lề nhìn Kim Jong-un thử nghiệm nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa đe dọa an ninh và hòa bình thế giới?

Mỹ có thể làm gì khác hơn khi Nga và Trung Cộng cứ ngăn chận Mỹ vận động chế tài Bắc Hàn và đồng thời giúp Bắc Hàn có sức để tiếp tục thử nghiệm bom và hỏa tiễn. Nga tin rằng không có cách gì để ngăn cản Bắc Hàn trở thành cường quốc nguyên tử, Trung Cộng cho rằng họ không có bổn phận kiềm chế Trung Cộng. Vậy thì ai sẽ làm nhiệm vụ kiềm chế “gã đầu đạn” nếu không phải Mỹ?

Tổng thống Trump đã nói rất đúng rằng những vị tiền nhiệm như Bill Clinton và Barack Obama đã quá mềm yếu để cho Bắc Hàn có cơ hội phát triển nguyên tử và hỏa tiễn như ngày nay. Sau bao nhiêu thuyết phục nhẹ nhàng có, cứng rắn có, ông Trump đã ra sắc lệnh hành chánh chế tài, trừng phạt những công ty làm ăn với Bắc Hàn, bất kể họ là ai, là nước nào.

Nếu quả thật Mỹ nói và làm như ông Trump tuyên bố, chắc chắn Kim Jong-un cũng không còn cỏ mà cho dân ông ta ăn, nói gì có tiền mà chế tạo hỏa tiễn tầm xa, bom kinh khí? Và nếu có trả đũa khi bị đe dọa thì Mỹ sẽ làm cỏ, tiêu diệt hoàn toàn cả Bắc Hàn mới là thông điệp rõ ràng nhất  cho lãnh tụ có biệt danh “gã đầu đạn nguyên tử”.

Một Bắc Hàn bị làm cỏ để Nam Hàn thống nhất đất nước là điều mà Trung Cộng chẳng bao giờ muốn. Còn Bắc Hàn là còn trái độn giữa Trung Cộng và đồng minh của Mỹ. Còn Bắc Hàn là còn con cờ để Trung Cộng đem ra mặc cả  với Mỹ. Nhưng nếu Trung Cộng cứ tiếp tục ngậm miệng ăn tiền để rồi xảy ra một trận chiến nguyên tử thì Trung Cộng sẽ mất cả chì lẫn chài.

Chưa bao giờ thế giới đứng trước nguy cơ chiến tranh như hiện nay, không những trên bán đảo Triều Tiên mà còn lan rộng tới Biển Đông, Trung Đông, Trung Á… Hai ngư  ông Nga Tàu tưởng thủ lợi sẽ bị lôi cuốn vào một trận thế chiến nếu họ  cản trở Hoa Kỳ.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1644 phát hành ngày 27.09.2017)