Hội Xuân Richmond: Tết Việt Nam trên quê hương thứ hai

11 Tháng Hai, 2015 | Người Việt đó đây

 

Hương Bình

 

Hoạt cảnh Rước Dâu Ngày Đầu Xuân gây ấn tượng cho khách du xuân (Việt-Úc) khi cô dâu và chủ rể được hai chàng đạp xích lô Úc và Việt dẫn đầu, tiếp sau là đoàn rước trung niên có trẻ có, khăn đóng áo dài, áo tứ thân, nón quai thao, diễn hành trên đường Victoria. Hình: TVTS

 

Tháng Giêng là tháng ăn chơi,

Tháng Hai trồng đậu trồng khoai trồng cà

 

Nhưng mỗi độ Tết về, người Việt Nam ở thành phố Melbourne không chỉ vui chơi qua Tháng Giêng mà vui chơi trọn cả tháng 12 trước đó, lập kỷ lục là “nơi trên thế giới người Việt Nam ăn Tết lâu nhất, nhiều ngày nhất”.

 

Thật vậy, mỗi năm người Việt ở Melbourne tổ chức vui xuân với hội chợ Tết trong 5 tuần lễ cuối cùng của Tháng Chạp, nhưng năm nay vì lý do gì đó (có lẽ tránh trùng dịp Quốc Khánh Úc 26.1) nên đã tổ chức hội chợ Tết mở đầu tại ngoại ô St Albans vào ngày 18 tháng 12 vừa qua, tức ăn Tết trong tháng 11 Âm Lịch của năm Giáp Ngọ.

 

Hội chợ Tết của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria ở trường đua Sandown vào ngày 22 tháng 2 tức sẽ nhằm vào ngày 4 tháng Giêng năm Ất Mùi. 

 

 

Khay trầu, gánh hoa quả đã sẵn sàng (giáo dân thuộc Giáo xứ St Igantius) Hình: TVTS

 

Kéo dài đến 6 tuần lễ thì có phải Melbourne là nơi ăn Tết Việt Nam dài nhất thế giới không nào?

Tại hội chợ St Albans, dù người Việt Nam chưa mời được thủ tướng Úc và thủ lãnh đối lập đến dự như ở Sydney thời Thủ tướng Julia Gillard  và Thủ lãnh Đối lập Tony Abbott, nhưng hội chợ của một ngoại ô nhỏ mà mời được Thủ lãnh Đối lập Bill Shorten (nhân vật số 2 của cả nước), thì cũng là đáng kể. Có lẽ ông Shorten muốn kiếm phiếu người Việt ở miền tây?

 

Để bạn đọc có thể theo dõi và tham dự các hội chợ sắp tới, xin ghi ngày giờ và địa điểm các hội chợ còn lại như sau:

 

Hội chợ Tết Footscray: 8.2.2015 tại Hopkins Street, Footscray.

 

Hội chợ Tết Springvale: 15.2.2015 tại Buckingham Ave, Springvale.

 

Hội chợ Tết Cộng Đồng NVTD Vic: Sandown Racecourse.

 

Các thiếu nữ Gia Đình Phật Tử vui đùa bên cây mai vàng tại hội chợ tết Richmond. Hình: TVTS 

 

 

Nay nói về Hội chợ Tết Richmond của Hội Thương gia Á Châu Richmond là nơi gần tòa soạn của TiVi Tuần-san (Hội thương gia Á Châu Richmond quy tụ những người buôn bán sống trong các khu ngoại ô Richmond, Abbotsford, Collingwood và Fitzroy) là một hội chợ lâu đời nhất, nổi tiếng nhất vì nó nằm ở khu vực trung tâm của thành phố và là nơi các món ăn của Việt Nam được người Úc biết tới và chiếu cố.

 

Năm nay, mặc dù đang trong mùa hè của cái thời đại gọi là “trái đất đang bị hâm nóng”, thành phố bốn mùa của Melbourne liên tiếp có những ngày lạnh, nhiệt độ trung bình 20, 21 độ C và có những cơn mưa nhẹ.

 

Có lẽ Hội Thương gia Richmond và nhất là các chủ nhân thuê các sạp trong hội chợ tết đã rầu rĩ vì những cơn mưa kéo dài cuối tuần. Đến tối Thứ Bảy mưa trở nên nặng hạt và kéo dài đến sáng Chủ Nhật.  Có người cho rằng năm nay Hội chợ Tết Richmond sẽ vắng người vui xuân và các chủ thuê sạp buôn bán dọc hai bên đường Victoria Street sẽ lỗ sặc  gạch.

 

Cha Huy duyên dáng trong vai trò chào hàng tại hội chợ.  Hình: TVTS

 

Nhiều người đến dự hội chợ từ sáng đã mang theo áo mưa, dù. Khung cảnh thật ảm đạm. Nhưng đến gần 1 giờ trưa, trời bắt đầu tạnh. Sau đó thỉnh thoảng có những đám mây mù đe dọa khách du xuân và những tia nắng mang hy vọng cho khách, ban tổ chức và nhất là các chủ quán, sạp thức ăn và trò chơi.

 

Tuy nhiên, từ trưa đến tối khi chưa hội chợ chấm dứt, trời không mưa nhưng lạnh. Trương Anh Minh, đại diện quảng cáo TiVi Tuần-san, một MC quen thuộc của cộng đồng và là người đảm trách một show nhạc vào buổi tối của Hội chợ Tết Richmond có nhận xét rằng, mấy năm gần đây hội chợ ở Richmond trời lạnh như tuần này,  trong khi hội chợ ở Footscray thường quá nóng, nóng đến độ không thể mặc áo vét. Trương Anh Minh lo rằng Hội chợ Tết ở Footscray cuối tuần này sẽ nóng như năm ngoái.

 

Trình diễn thời trang trước sân khấu chính. Hình: TVTS

 

Nóng hay lạnh, khách du xuân đều tận tình chiếu cố các món ăn trên đường Victoria. Họ kéo nhau đến hàng hàng lớp lớp. Có những chủ nhà hàng khai thác thêm sạp bán thức ăn trước cửa tiệm rất thành công như Vũng Tàu, nghe nói thuê thêm cả chục nhân viên để bán thức ăn và tiếp khách.

 

Các hội đoàn tôn giáo  vẫn luôn luôn đóng góp cho sinh hoạt hội chợ, chẳng hạn Pháp Luân Công với những tín đồ y phục vàng biểu diễn tài chi hay khí công để truyền đạo hay diễn hành trên đường trông vui mắt.

 

Gia đình Phật tử  Đại Bi Quan Âm vẫn luôn có cây mai vàng thật lớn để khách du xuân hái lộc, chụp hình và có gian hàng trò chơi rất vui nhộn trong đó có em bé tí xíu quảng cáo mời khách tham dự những trò vui.

 

Thiếu nhi Công giáo của Giáo xứ St Ignatius của Nhà Thờ Đá tổ chức trò chơi thu hút khách qua đường trong khi các phụ huynh và giáo dân của giáo xứ bán hàng gây quỹ cho sinh hoạt của giáo xứ.

 

Sạp đờn ca tài tử với những nghệ sĩ cải lương. Hình: TVTS

 

Đặc biệt Linh mục Huy của Giáo xứ St Joseph năm nay trở thành người rao hàng cho gian hàng hai gian có tên Con Gà Trống. Cha Huy là một người nổi tiếng có tinh thần trẻ trung, dấn thân, thích ca hát, hôm Chủ Nhật vừa rồi đã đóng vai người bán hàng xem ra rất thành công, nói cả hai thứ tiếng để mời khách mua hàng. Làm “ô-vơ-thai” từ sáng đến tối.

 

Cha Huy đã sử dụng ca dao, thơ lục bát do cha chế để mời khách du xuân mua hàng, nhất là món dồi heo lá mơ (các ông trong giáo xứ gọi là dồi giả cầy) khiến người viết đã ăn đến hai hộp, vợ mua ba bốn hộp. “Sống trên đời ăn miếng dồi…” nên đến tối muốn mua để tặng cho người quen món hàng “hiếm quý” này  thì hàng không còn nữa!

 

Ngày hội xuân trên đường Victoria Street, Richmond ngày Chủ Nhật 1.2.2015. Hình: TVTS

 

Không phải chỉ cửa hàng của giáo xứ St Joseph phát tài mà hầu như các cửa hàng khác cũng ăn nên làm ra trong hội xuân này. Khoảng 7 giờ tối là các sạp đã vơi thịt thà trên các lò nướng, một số sạp đã dọn dẹp ra về từ 8 giờ. Đến khoảng 10 giờ đêm thì người trên con đường Victoria bắt đầu vắng dần, họ tập trung vào khán đài chính để nghe các ca sĩ của show cuối cùng trình diễn như ca sĩ Nghiêm Lệ của Mebourne và ca sĩ Kỳ Phương Uyên đến từ Hoa Kỳ.

 

Khán giả: Kỳ Phương Uyên! Em đẹp quá, hấp dẫn quá!  Hình: TVTS

 

Kỳ Phương Uyên ăn mặc rất “tươi mát” giữa trời lạnh của Melbourne đã làm cho không khí vui tươi náo động với lối  nhảy nhót và giọng  mạnh của cô trong những bản nhạc kích động, làm một vài chàng xồn xồn ở dưới sân khấu phải kêu kêu “Kiều Phương Uyên ơi, em trẻ, em đẹp,  em hấp dẫn, em hát hay quá”.

 

Lại một hội chợ Tết thành công của Hội Thương gia Richmond.

 

Tới luôn: Kỳ Phương Uyên bước xuống khỏi sân khấu, tiến sát khán thính giả.  Hình: TVTS

 

 

(TiVi Tuần-san  số 1506 phát hành Thứ Tư  4.2.2015)