Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bob Dylan có thể mất tiền vì không đếm xỉa Nobel văn chương

26 Tháng Mười, 2016 | Điện ảnh
Bob Dylan vẫn chưa đoái hoài đến giải thưởng Nobel. Photo Courtesy: Reuters

Đã hơn 10 ngày sau khi ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn Bob Dylan đoạt giải Nobel văn chương 2016, vẫn cứ “giả câm giả điếc”, dẫu sự im lặng đó đồng nghĩa ông có thể mất 900,000 Mỹ kim tiền giải thưởng.

Sự quái gở, phong cách nổi loạn đã làm nên một Bob Dylan huyền thoại suốt mấy chục năm qua. Đó là trong văn chương, âm nhạc. Còn quái gở đến không thèm nói một lời nào sau khi được công bố thắng giải thưởng Nobel danh giá ngoài đời thực đã khiến ban tổ chức nổi giận.

Per Wastberg, một thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển gọi thái độ im lặng của Bob Dylan là “thô lỗ và kiêu căng”. Với một người quái gở như ca sĩ 75 tuổi này, sự im lặng đó… mang đậm chất Bob Dylan.

Về mặt danh tiếng, cái tên Bob Dylan sẽ vẫn lưu danh mãi là người thắng giải Nobel văn chương 2016. Tổ chức Nobel không chấp nhận một sự từ chối nào. Dẫu Bob Dylan có thẳng thừng tuyên bố rằng ông không thèm cái giải thưởng đó đi chăng nữa thì tên của ông vẫn ở đó.

Nhưng tiền thưởng thì là chuyện khác.

Theo quy định, để được nhận 900,000 Mỹ kim, Bob Dylan phải đọc một bài diễn văn có liên quan đến các tác phẩm văn học của ông. Bob Dylan vẫn còn ngày dài tháng rộng để làm điều đó: chậm nhất là 6 tháng sau ngày 10.12 tới, thời điểm kỷ niệm ngày qua đời của tác giả giải thưởng Nobel, ông Alfred Nobel.

Nếu không thích phải lặn lội sang tận Stockholm (Thụy Điển) để đọc bài diễn văn nhận giải, nhà văn Mỹ này cũng không buộc phải làm thế. Khi nhà văn Anh Doris Lessing đoạt giải Nobel văn chương 2007, bà quá ốm yếu nên đã soạn một bài phát biểu, gởi đi để nó được đọc trong một buổi lễ ở Thụy Điển.

Vấn đề nằm ở thiện chí, điều Bob Dylan tỏ ra là không có, ít nhất là tới thời điểm này. Ban tổ chức chưa một lần liên lạc được với Bob Dylan, còn người nổi tiếng thì vẫn cứ đang “giả câm, giả điếc” trước mắt công chúng về đề tài giải thưởng Nobel.

Tổng hợp

.