Nicole Kidman tỏa sáng tại LHP Cannes với 4 phim tham dự

25 Tháng Năm, 2017 | Điện ảnh
Nicole Kidman đẹp lộng lẫy tại LHP Cannes hôm 24.5.2017. Photo Courtesy: Reuters

Sẽ là không ngoa khi nói rằng Liên hoan phim Cannes năm nay là Cannes của Nicole Kidman bởi với 4 phim tham dự, ‘thi

Sẽ là không ngoa khi nói rằng Liên hoan phim Cannes năm nay là Cannes của Nicole Kidman bởi với 4 phim tham dự, ‘thiên nga nước Úc’ dường như phủ sóng khắp mọi ngóc ngách của Cannes lần thứ 70.

Vẫn xinh đẹp, tỏa sáng, nhưng Nicole ngày nay không còn là cô gái trẻ e thẹn khoác tay chồng Tom Cruise trên thảm đỏ buổi ra mắt bộ phim mà hai người đóng chung Far and Away tại Cannes năm 1992.

Nicole Kidman năm nay trở lại tự tin, và bận rộn hơn nhiều, với 4 dự án phim là The Beguiled, The Killing of a Sacred Deer, How to Talk to Girls at Parties và Top of the Lake.

Trong đó, The Beguiled và The Killing of a Sacred Deer là hai phim tham gia tranh giải.

25 năm với Cannes

Sau lần ra mắt Cannes vào năm 1992, ba năm sau đó, Nicole quay trở lại với To Die For, trước khi thật sự gây ấn tượng tại Cannes với vai diễn trong tác phẩm mang âm hưởng nhạc kịch Moulin Rouge! của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann năm 2001.

Tiếp đó, năm 2003, Nicole lại xuất hiện ở Cannes với bộ phim tranh giải Cành cọ vàng năm đó, Dogville.

Dù hầu như năm nào cũng tất bật với các dự án phim và các giải thưởng điện ảnh, nhưng phải đến 9 năm sau, Nicole mới trở lại Cannes với phim The Paperboy đóng cùng Zac Efron tranh giải Cành cọ vàng.

 The Paperboy không giành được giải tại Cannes năm đó, nhưng diễn xuất của cô được giới chuyên môn đánh giá cao.

Vai diễn Charlotte Bless trong phim cũng mang về cho Nicole hàng tá đề cử tại các giải thưởng danh giá, trong đó có Oscar, cho vai phụ xuất sắc của mình.

Cũng tại Cannes năm 2012, một bộ phim khác với sự góp mặt của Nicole là Hemingway & Gellhorn được giới thiệu ngoài các hạng mục tranh giải.

Một năm sau, Nicole Kidman lại tiếp tục thu hút báo giới ở Cannes khi xuất hiện tại liên hoan phim này, nhưng không phải với tư cách diễn viên có phim tranh giải hay giới thiệu, mà là một vị nữ giám khảo đầy uy quyền.

Năm kế tiếp có vẻ là một năm không mấy thành công của nữ diễn viên xứ chuột túi khi bộ phim Grace of Monaco của cô nhận được nhiều lời chê hơn khen tại Cannes năm 2014.

Đáp lại dư luận khen chê, nữ diễn diên nói với tờ The Sunday Telegraph rằng mình không có quyền kiểm soát bộ phim và cảm thấy mình chưa làm tốt nhất có thể.

Và dường như để chứng minh rằng mình có thể làm tốt hơn, nữ diễn viên với kinh nghiệm diễn xuất hơn 30 năm quay trở lại, “tấn công” Cannes năm nay bằng 4 dự án phim cùng một lúc.

“Nữ hoàng” Cannes 2017

Nicole Kidman cùng các bạn diễn trong phim The Beguiled. Photo Courtesy: Reuters

Chưa bàn đến nội dung phim, thì sự xuất hiện của Nicole tại Cannes năm nay cùng người chồng hiện tại, ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban, cũng đã đủ gây sự chú ý.

Gu thời trang nhã nhặn nhưng không kém phần ấn tượng, Nicole Kidman lộng lẫy như  một bà hoàng giữa rừng hương sắc Cannes.

Bàn về chuyên môn, bộ phim kinh dị The Killing of a Sacred Deer của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos vừa mới được trình chiếu trong tuần đầu tiên đã gây tranh cãi.

Theo trang The New Daily của Úc, trong khi khán giả tỏ ý không thích bộ phim, thì The Killing of a Sacred Deer lại được nhiều nhà phê bình khen ngợi.

Trong khi đó, The Beguiled được đài BBC đánh giá là một trong những phim đáng mong đợi nhất liên hoan phim năm nay.

Tác phẩm có bối cảnh thời nội chiến do đạo diễn Sofia Coppola thực hiện kể câu chuyện một binh sĩ phe địch bị thương được các thành viên của một trường nội trú nữ ở miền Nam nước Mỹ cứu.

Trong một cuộc họp báo tại Cannes 2017, nữ diễn viên tiết lộ mình không phải làm việc, bởi với cô, việc cống hiến cho điện ảnh là đam mê, chứ không phải là công việc nữa.

“Tôi vẫn cố gắng diễn xuất như thể mình mới 21 tuổi và mới chỉ bắt đầu sự nghiệp của mình”, BBC trích lời nữ diễn viên. “Ở giai đoạn đó, tôi luôn cố gắng dũng cảm, cởi mở, thử nhiều điều mới mẻ và ủng hộ những nhà làm phim mà mình tin tưởng”.

Theo Tuổi Trẻ