Nghi án Malaga cố tình “mở khung thành” cho Real Madrid hạ thủ

24 Tháng Năm, 2017 | Tin thể thao
Thầy trò HLV Zinedine Zidane ăn mừng sau chiến thắng. Photo Courtesy: Reuters

Bóng đá Tây Ban Nha vừa dậy sóng sau khi trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video nghi ngờ Real Madrid có thể đã “mua chuộc” Malaga trong chiến thắng 2-0 ở vòng đấu cuối để vượt mặt kình địch Barcelona đăng quang La Liga năm nay.

Trận đấu trên thuộc vòng 38 La Liga diễn ra vào ngày 21.5. Trước vòng này, với khoảng cách hơn kình địch Barcelona 3 điểm, Real Madrid chỉ cần một trận hòa trên sân Malaga là đăng quang.

Ngay trước khi đại chiến Malaga-Real Madrid ở vòng 38 diễn ra, người ta đã nghi ngờ khi HLV Malaga là Michel vốn là HLV đội trẻ Real Madrid trước đây. Bên cạnh đó, nếu Real Madrid vô địch La Liga thì Malaga sẽ thu về 1 triệu euro nhờ ràng buộc hợp đồng khi CLB Hoàng gia mua Isco trước đây.

Mọi thứ đã diễn ra theo đúng dự đoán, Real Madrid đã thắng Malaga 2-0 ở vòng 38 La Liga và chính thức lên ngôi vô địch với 93 điểm, hơn Barcelona 3 điểm. C.Ronaldo và Benzema là người ghi bàn trong trận đấu mà “Kền kền trắng” chỉ cần 1 điểm là hoàn thành mục tiêu.

Tuy nhiên, báo giới thân Barca không khỏi hoài nghi về trận đấu này. Tình huống đáng nghi nhất ở phút 35, khi Mikel Villanueva cố ý nhấc chân sau đường chuyền của Benzema, để C.Ronaldo xâm nhập vòng cấm khá dễ dàng, nhưng ở tình huống này CR7 đã sút ra ngoài.

Bản thân Villanueva cũng bị nghi ngờ khi anh kèm người lỏng lẻo một cách khó hiểu, để C.Ronaldo dễ dàng mở tỷ số vào lưới Malaga ở phút thứ 2. Người Barca cũng yêu cầu mở cuộc điều tra về trung vệ của Malaga.

Mặc dù chưa có khiếu nại chính thức lên LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) nhưng đoạn video đã làm dấy lên mối hoài nghi Real Madrid có thỏa thuận ngầm với Malaga để giúp họ giành trọn 3 điểm ở trận đấu trước mối đe dọa của Barcelona.

Bên phía Malaga, HLV Michel phản đối chỉ trích từ phía Barcelona và khẳng định không có chuyện đội bóng của ông “nhà” Real Madrid. Cuối mùa giải, Real Madrid còn trận chung kết Champions League gặp Juventus, còn Barcelona đá chung kết Cúp Nhà vua gặp Alaves.

Tổng hợp