Hỏi và giải đáp 247: Lụy vì Tình

18 Tháng Sáu, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL góp ý kiến với cháu M, một cô gái đang ‘lụy vì tình’. Sơ lược câu chuyện của M như sau:

M, trên 25 tuổi, đẹp và khá giỏi, hiện vừa đi làm vừa học (một ngành rất có giá). M quen và yêu A từ 2 năm nay. A cũng đẹp trai và giỏi, vừa đi làm vừa đi học như M. Trước đó, M chưa từng có người yêu.

Tuy nhiên, thời gian yêu A, M buồn nhiều hơn vui vì tính bay bướm của A. Hồi đầu năm nay, M khám phá ra việc A có một người con gái khác (B) ngoài M. M hỏi nhiều lần, A đều chối nhưng ai cũng biết đó là sự thật.

M đã nhiều lần chia tay nhưng A không chịu buông tha. M cũng cho biết hiện nay mình đang có nhiều người theo đuổi mình, và A thì đã từng có một đời vợ và ly dị (nhưng lúc mới quen M, A dấu chuyện này).

Gần đây, cô gái kia (B) còn tìm đến A để chửi mắng. Theo nhận xét của M thì B là người thiếu học thức, ăn nói tục tĩu, bậy bạ, nhưng xinh đẹp và có ngoại hình sexy nên được rất nhiều đàn ông con trai say mê theo đuổi.

‘… Cô ta đã tìm đến với con biết bao nhiêu lần rồi. Giờ con không biết phải làm sao để chuyện này êm thấm. Chia tay thì ảnh không chịu buông tha. Năn nỉ cô ta thì cô ta cũng không chịu thua… Nhiều lúc con nghĩ lại không biết cô này quá bản lãnh hay là quá khờ dại, vì đã là ‘người tới sau’ mà còn đòi làm um sùm lên cho mọi người biết, khi ấy thì ai sẽ mất mặt đây?… Chuyện này không biết kéo dài tới chừng nào mới xong. Con đã hết lời với ảnh và cô ta rồi. Con chỉ muốn giải quyết chuyện này cho êm đẹp và chia tay với ảnh cho rồi…

 

Ý kiến của Thanh Lan:

Cháu M thân mến,

Nếu tin rằng bùa ngải là chuyện có thật, cô phải nói rằng cháu đã bị A bỏ bùa! Bởi vì nếu không, tại sao một cô gái có nhiều điều kiện như cháu lại phải lụy vì một chàng playboy như A, hoặc muốn chia tay nhưng không được chỉ vì A không chịu buông tha cháu!

Hiện nay, xét về tất cả mọi mặt, cháu đều không nên tiếp tục với A:

– A là người con trai không đàng hoàng, vừa cặp với cháu để hy vọng có được một người vợ tương lai xứng đáng vừa cặp với B vì cô ta đẹp, sexy, đang được nhiều đàn ông con trai theo đuổi.

– Gia đình A không thích hợp với cháu, về làm dâu một trong gia đình quý phái, kiêu ngạo như thế, cháu sẽ khốn khổ một đời.

– Nếu xảy ra đụng độ lớn giữa cháu và B, không cần biết thắng bại, cháu sẽ bị mang tiếng, lúc đó những người con trai hiện nay đang theo đuổi cháu có thể sẽ đánh giá thấp cháu, và quay lưng.

Đọc thư cháu, cô không hiểu cháu vẫn còn là một ‘virgin’ hay đã thân mật với A, nhưng cho dù đã thân mật với A, cháu cũng không nên chỉ vì tiếc nuối trinh tiết của mình mà tiếp tục cặp kè và trao thân gửi phận cho một người trai không xứng đáng.

Trong thư cháu cũng không kể rõ cho cô nghe ‘A không chịu buông tha cháu’ là như thế nào? A sử dụng tình yêu để làm cháu mềm lòng hay A cứ tiếp tục bám sát cho dù bị cháu xua đuổi? Theo cô suy đoán thì có lẽ A sử dụng tình yêu.

Nếu quả thực như thế, cháu chỉ cần tưởng tượng ra tương lai đen tối sau đây: sau khi lấy cháu, A vẫn tiếp tục quan hệ thân mật với những hạng người như B, cháu có chấp nhận không, nếu cháu không chấp nhận, A sẽ ly dị cháu một cách dễ dàng như khi chia tay người vợ thứ nhất!

Cho nên cô khuyên cháu nên chấm dứt ngay với A. Để có đủ can đảm, cháu không được cho A có cơ hội thân mật, gần gũi tán tỉnh. Đừng lo ngại nếu A làm lớn chuyện, gia đình cháu biết sẽ buồn, hoặc những người con trai khác sẽ không theo đuổi cháu nữa.

Chuyện trước sau cũng xảy ra thì nên để nó xảy ra càng sớm càng tốt. Bởi vì cháu sẽ mất một thời gian để ổn định lại tinh thần, cũng như sẽ mất công tìm hiểu những người con trai khác, cháu phải giải quyết tình trạng hiện nay gấp rút thì mới hy vọng lấy chồng trước tuổi 30!

Riêng đối với B, nếu cô ta còn tìm tới nữa thì cháu cứ nói thẳng cho cô ta biết cháu đã dứt khoát chia tay với A, xin cô ta đừng tới quấy rầy mình nữa. Trường hợp cô ta tỏ thái độ và hành động như một thứ gái đĩ già mồm, cháu nên né tránh; hoặc nếu cô ta tới tận nhà, cháu không nên mở cửa, và có thể  nhờ cảnh sát can thiệp trong trường hợp cô ta lì lợm.

 

Mến,
Thanh Lan