Hai thiếu niên bị lạc 3 ngày trong mê cung hầm mộ ở Paris

17 Tháng Sáu, 2017 | Chuyện lạ bốn phương
Hầm mộ Paris như một mê cung dài và rùng rợn dưới lòng đất. Photo Courtesy: Reuters

Hai cậu bé, 16 tuổi và 17 tuổi, đã bị mắc kẹt bên trong hầm mộ Paris (Pháp), nằm dưới lòng đất kinh đô ánh sáng trong 3 ngày sau khi đi lạc.

Theo AFP, hiện chưa xác định được các em mất tích như thế nào, và ai đã thông báo cho chính quyền.

Hầm mộ chứa hơn 6 triệu bộ hài cốt có niên đại hàng thập kỷ, tạo nên một mê cung dài 241 km. Tuy nhiên, khách tham quan chỉ được phép tiếp cận một khu vực rất nhỏ. Nhưng một số cataphile – từ dành riêng cho những thanh niên trẻ mạo hiểm thích khám phá hầm dưới lòng đất ở Paris – vẫn xâm nhập vào những khu vực hầm mộ cấm vào, thông qua các lối vào bí mật.

Ban quản lý ở bảo tàng đã tuyên bố rõ ràng rằng trước đây, chưa từng có trường hợp đi lạc, mất tích trong khu vực mở cửa cho công chúng tham quan. Nhiệt độ bên trong đường hầm thường ở vào khoảng 15 độ C.

Hai cậu bé đã vào hầm mộ tối ngày 11.6, nhưng không ai tìm kiếm họ trong nhiều ngày. Cuối cùng, khi bắt đầu chiến dịch tìm kiếm, đội cứu hộ có sử dụng cả chó nghiệp vụ đã phát hiện ra các cậu bé vào sáng ngày 14.6.

Theo BBC, cuộc giải cứu diễn ra trong 4 tiếng. Hai nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện và điều trị vì hiện tượng hạ thân nhiệt, nhưng nhìn chung không bị thương tích.

Hầm mộ Paris nằm ở phía nam thủ đô Pháp, cách mặt đất 150 m. Đây là nơi chứa hài cốt của 6 triệu người trong nhiều thế kỷ, bao gồm cả hài cốt của các nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học nổi tiếng của Pháp như Jean de la Fontaine, Charles Perrault và François Rabelais…

Khu hầm mộ là hệ thống mê cung trải dài hơn 250 km dưới lòng Paris, nhiệt độ trong các lối đi tối chỉ khoảng 15 độ C. Chỉ một phần được mở cửa cho khách tham quan, nhưng nhiều người ưa phiêu lưu mạo hiểm thường đột nhập hầm mộ trái phép qua những lối vào bí mật để khám phá hoặc tổ chức tiệc kín. Nhóm người này được gọi là các cataphile.

Năm 2011, cảnh sát Paris cũng giải cứu 3 thiếu niên lạc dưới khu hầm mộ trong hơn 2 ngày. Họ để lại lời nhắn tại nhiều điểm dưới hầm khi tìm lối ra, cảnh sát có mặt tìm kiếm sau khi nhận báo cáo mất tích từ bạn bè của các thiếu niên này.

Tháng 10.2016, Alison Teal, nhà làm phim Mỹ từng gây sốt khi trở thành người đầu tiên bơi qua hầm mộ này. Trong phim, Alison mặc bikini và mang ván lướt sóng màu hồng.

Tổng hợp