Hủy đám cưới, tân nương đem thức ăn chiêu đãi người vô gia cư

17 Tháng Bảy, 2017 | Chuyện lạ bốn phương
Sảnh tiệc cưới nơi cô dâu định tổ chức. Photo Courtesy: RITZ CHARLES

Một người phụ nữ Mỹ đã bất ngờ hủy đám cưới trị giá 30,000 Mỹ kim của mình và mời người vô gia cư đến ăn tiệc thay vì đổ bỏ thức ăn.

Được biết, hôn lễ của cô Sarah Cummins, 25 tuổi, được đặt tại nhà hàng sang trọng Ritz Charles ở TP Carmel, tiểu bang Indiana vào ngày 15.7 và không thể hoàn tiền. Cô đã hủy đám cưới 1 cách bất ngờ nhưng không nói lý do vì sao.

Trả lời phỏng vấn tờ Indy Star, cô Cummins nói: “Thật sự rất kinh khủng. Tôi phải gọi cho mọi người, báo hủy đám cưới, xin lỗi, khóc rồi lại gọi cho các nhà cung cấp và tiếp tục khóc. Tôi cảm thấy thật sự phát ốm khi nghĩ đến chuyện phải vứt bỏ tất cả số thức ăn mình đã đặt”.

Vì vậy, cô dâu hụt đã liên lạc với một trung tâm dành cho người vô gia cư trong khu vực rồi sắp xếp các chuyến xe buýt để họ tham dự bữa tiệc dành cho 170 người. Được biết, chú rể hụt là anh Logan Araujo, cũng là người chi trả phần lớn chi phí của đám cưới.

Cô Cummins cho biết anh Araujo đã đồng ý với cách giải quyết của cô. Tờ Indy Star dẫn lời chú rể hụt cho biết: “Tôi vui mừng vì Sarah vẫn có thể đưa ra một quyết định sáng suốt và thấu đáo như vậy trong thời điểm khó khăn”.

Hãng tin AP đưa tin các doanh nghiệp địa phương còn giúp cô Cummins quyên góp số quần áo, đầm váy dành cho hôn lễ. Một số thành viên trong gia đình cô cũng tham dự bữa tiệc cùng với 3 phù dâu.

Theo dự kiến, sau khi hôn lễ diễn ra, cô Cummins sẽ đi tuần trăng mật cùng chồng tại Cộng hòa Dominica vào ngày 16-7. Tuy nhiên, sau khi hủy đám cưới, cô Cummins đã đưa mẹ theo.

Theo NLĐ