Thái Lan dẫn độ cựu sư ăn chơi khét tiếng từ Mỹ về nước

Nhà sư Wirapol Sukphol (trái), hay còn gọi là Luang Pu Nenkham. Photo Courtesy: Nation

Nhà chức trách Thái Lan đã lên đường sang Mỹ để dẫn độ Wirapol Sukphol, nhà sư tai tiếng bậc nhất Thái Lan bị truy nã về nước vào ngày 19.7. Tòa án California mới đây cũng ra phán quyết cho phép Thái Lan dẫn độ sư này về nước.

Theo giám đốc quan hệ quốc tế của Bộ Tư pháp Thái Lan Amnart Chotchai, ngay khi về tới Thái Lan, cựu nhà sư này sẽ bị Ban Điều tra Chuyên trách (DSI) thẩm vấn trước khi bị tống giam. Nhà sư Wirapol Sukphol, 38 tuổi, sẽ trở về Thái Lan sau 4 năm lẩn trốn.

Theo ông Amnart, dù tòa án bang California, Mỹ đã phê chuẩn lệnh dẫn độ, Wirapol Sukphol vẫn có quyền kháng cáo lên tòa án tối cao Mỹ vì thế cơ quan thực thi pháp luật của Thái Lan vẫn phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Cựu nhà sư Wirapol được biết đến như một nhà sư tai tiếng bậc nhất Thái Lan. “Tên tuổi” của ông bắt đầu được biết đến vào năm 2013 sau khi xuất hiện những đoạn video ghi lại cảnh Wirapol đi du lịch bằng máy bay riêng khi vẫn còn là một nhà sư. Ông này còn bị phát hiện sử dụng túi hiệu Louis Vuitton, đeo kính râm hàng hiệu đắt tiền và sở hữu hơn 100 ô tô hạng sang và nhiều mảnh đất rộng lớn.

Không lâu sau đó, hàng chục nhà sư tại một ngôi chùa ở Thái Lan để đệ đơn kiện lên Ủy ban Ngăn ngừa tội phạm CSD, tố cáo Phra Wirapol biển thủ tới 9,000kg vàng công đức và cáo buộc nhà sư này lừa đảo người dân quyên góp tiền cho dự án từ thiện.

Chưa dừng lại ở đó, một cựu môn đệ thân cận với nhà sư này còn khai với Cơ quan Điều tra đặc biệt Thái Lan Phra Wirapol từng sử dụng ma túy và quan hệ tình dục với các thiếu nữ tuổi vị thành niên. Ngoài ra, nhà sư này từng bị một phụ nữ 25 tuổi tổ cáo đã cưỡng hiếp cô năm cô 15 tuổi, đồng thời khẳng định cậu con trai 11 tuổi của mình là con đẻ của ông.

Sau khi những thông tin về đời tư cá nhân cũng như những hành động phạm pháp bị phơi bày, Wirapol bị tước tư cách nhà sư và bị trục xuất vắng mặt khỏi giới nhà sư Thái Lan. Cựu nhà sư này sau đó bị tịch thu 380 triệu baht từ tài khoản ngân hàng, nhưng vẫn cầm theo tiền mặt và vàng để chạy trốn khỏi Thái Lan.

Tổng hợp