Xác cặp vợ chồng còn nguyên vẹn dưới sông băng sau 75 năm mất tích

19 Tháng Bảy, 2017 | Chuyện lạ bốn phương
Thi thể của cả hai còn nguyên vẹn khi trên người còn mặc đồ thời chiến. Photo courtesy: KEYSTONE

Thi thể của cặp vợ chồng người Thụy Sĩ mất tích 75 năm trước được tìm thấy nguyên vẹn dưới lớp băng tuyết ở dãy núi Alps.

Cảnh sát cho biết thi thể kèm theo giấy tờ tùy thân của hai người được một công nhân phát hiện vào tuần trước ở sông băng Tsanfleuron, bang Valais, tại độ cao 2.615 m.

Hai thi thể nằm cạnh nhau. Đó là một người đàn ông và một phụ nữ mặc quần áo từ thời Thế chiến thứ hai”, ông Bernhard Tschannen, giám đốc công ty du lịch Glacier 3000, cho biết.

“Thi thể của họ được băng tuyết bảo quản nguyên vẹn và các đồ vật cũng còn nguyên”, ông nói. “Chúng tôi cho rằng họ có thể đã ngã vào khe núi và ở đó trong hàng thập kỷ. Băng tan khiến thi thể của họ lộ ra”.

Câu chuyện đau lòng này xảy ra từ hồi tháng 5.1942, khi Marcelin và Francine Dumoulin, bố mẹ của 7 đứa con, tới vắt sữa bò trên đồng cỏ ở bang Valais rồi biến mất không dấu vết kể từ đó.

Francine và Marcelin Dumoulin đã mất tích từ năm 1942.Photo courtesy:Supplied

Lúc đó Marcelin Dumoulin, 40 tuổi, là thợ làm giầy còn vợ ông, bà Francine, khi đó 37 tuổi, là giáo viên. Họ ra đi để lại 5 con trai và 2 con gái. Những người con sau đó bị chia tách và gửi vào các gia đình khác nhau.

Con gái út của họ, Marceline Udry-Dumoulin, nói với báo Le Matin: “Chúng tôi đã dành cả cuộc đời đi tìm cha mẹ mà không ngừng nghỉ. Chúng tôi sẽ tổ chức đám tang cho họ vào một ngày nào đó”.

“Có thể nói rằng sau 75 năm chờ đợi, tin tức này đã khiến tôi được yên lòng”, người con gái đã 79 tuổi bày tỏ.

Con gái út Udry-Dumoulin chia sẻ: “Trong đám tang, tôi sẽ không mặc đồ màu đen. Tôi nghĩ rằng màu trắng phù hợp hơn. Nó đại diện cho niềm hy vọng mà tôi chưa bao giờ từ bỏ”.

Bernhard Tschanen, giám đốc công ty cáp treo Glacier 3.000 cho biết hai thi thể nằm cạnh nhau vẫn nguyên vẹn do được băng bảo quản tốt.

Tổng hợp