Hỏi và giải đáp 265: Nghi ngờ chồng…

03 Tháng Tám, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em Y, một người vợ đang nghi ngờ chồng ngoại tình. Tóm tắt nội dung thư như sau:

Y, trên dưới 35, và A lấy nhau đã hơn 10 năm, có… con. Cả hai vợ chồng đều có trình độ, thông cảm và thành thật với nhau (kể cả những chuyện tình cảm riêng tư ngày xưa, cũng không dấu diếm). Hiện hai người đều có công việc làm vững chắc.

Tuy nhiên, trong khoảng gần 1 năm nay, Y thấy A có nhiều thay đổi về sinh lý cũng như tâm lý. A không còn sôi nổi trong phòng the, số lần vợ chồng ‘gần nhau’ cũng trở nên thưa thớt; những lời âu yếm dịu ngọt dành cho vợ ít đi, trở nên cáu gắt, khó chịu với con cái, v.v…

Theo Y, nguyên nhân thay đổi rất có thể là A đã có một người đàn bà khác. A làm việc trong lãnh vực kinh doanh, thương mại cho nên giờ giấc bất thường, hay đi nơi này nơi khác cho nên rất khó kiểm soát, theo dõi. Trong sở, A có cô thư ký B là một người trẻ đẹp, sexy nhưng đã có chồng cho nên Y không nghi ngờ cô này nhiều.

Gần đây, Y biết chắc tới 99% A đã có quan hệ với người khác qua đọc lén một SMS gửi cho A. Y không dám hỏi thẳng A  mà chỉ nói chuyện vòng vo rồi nửa đùa nửa thật hỏi A có bao giờ nghĩ tới việc có một người đàn bà khác ngoài vợ mình hay không, thì A nghiêm nét mặt và trả lời rằng không bao giờ!

Hiện nay Y rất khổ tâm vì cho rằng A đã ngoại tình mà còn làm bộ đạo đức giả, hoàn toàn trái ngược với con người thẳng thắn của A trước đây. Y hối tiếc tại sao lúc đó không chịu hỏi tới luôn (về nguồn gốc SMS), để bây giờ không thể khơi trở lại được nữa!

Y hỏi TL có phương cách nào để khám phá ra người đàn bà kia hay không? Có nên mướn thám tử điều tra hay không?…

 

Trả lời của Thanh Lan:

Em Y thân mến,

Đọc thư của em, TL có cảm tưởng em là một người đàn bà đa nghi quá mức bình thường.

Thứ nhất, nội dung của SMS đó chỉ nói về chuyện gặp gỡ, chứ đâu có chữ nào để em phải nghi ngờ là bà C đó và chồng em có quan hệ tình cảm, hoặc tình dục?!

Em làm trong ngành chuyên của em nên không biết rằng sinh hoạt của ngành kinh doanh, thương mại rất phức tạp tế nhị. Nhất là khi phía đối tác là người khác phái thì càng phải tỏ ra ‘dễ thương dễ mến’ thì mới đạt kết quả. Bên cạnh đó, nhiều khi chỉ là những lời đùa vui nhưng nếu chồng hay vợ của họ nghe được thì sẽ cho là thân mật quá đáng, và có thể sẽ nghi ngờ!

Còn ngôn ngữ bà C sử dụng trong SMS mà em cho là ‘thân mật’, TL không thấy có gì quá đáng, bởi SMS chỉ là hình thức trò truyện gián tiếp. Khi nào hai người đối diện nhau, hoặc có sự hiện diện của một người thứ ba mà dùng những lời lẽ ấy thì mới đáng đặt thành vấn đề.

Thứ hai, một người vợ lý tưởng khi thấy chồng mình không còn sôi nổi trong phòng the, không còn ‘gần nhau’ thường xuyên, không còn âu yếm vợ như trước và hay cáu kỉnh với con cái, v.v… thì câu hỏi đầu tiên phải là: có phải sức ép (stress) của công việc hàng ngày đã ảnh hưởng tới thói quen, tới nếp sống và thái độ của A với vợ con hay không?

Em có trình độ thì cũng phải biết kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy sức ép của công việc trong sở sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống trong gia đình, và ngược lại cảnh cơm không lành canh không ngọt trong gia đình cũng ảnh hưởng tới công việc trong sở. Công việc của A lại mang tính cách bất thường chứ không phải ‘làm đủ 38 tiếng cuối tuần lãnh lương’ như em thì lại càng bị ‘stress’ nhiều.

Vì thế, khi xảy ra tình trạng nói trên, em phải khôn khéo tìm hiểu và chủ động trong việc giải quyết: A không còn sôi nổi trong phòng the thì em sôi nổi, A không còn âu yếm vợ như trước thì em phải âu yếu A, A hay cáu kỉnh với con cái thì sau đó em phải nhỏ nhẹ khuyên can (phải nhớ là SAU ĐÓ, chứ đừng bênh con ngay tại chỗ). Nói tóm lại là em phải tỏ ra thông cảm và cùng chịu đựng những cái ‘stress’ với chồng.

Nhưng nói gì thì nói, hiện nay em đang nghi ngờ chồng thì phải làm ra sao để đầu óc được thanh thản.

Giải pháp nhờ các văn phòng điều tra mà em đưa ra, TL thẳng thừng bác bỏ. Bởi vì theo TL, chúng ta chỉ làm công việc này khi nào sẵn sàng chia tay. Nhưng ở đây em chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay, thì nếu kết quả điều tra cho thấy A vô tội, em sẽ áy náy suốt đời, còn nếu A có tội, em sẽ xử trí ra sao, và cuộc chung sống giữa vợ chồng sẽ trở thành cái gì, TL không dám nghĩ tiếp!

Cho nên, TL khuyên em nên tìm hiểu những nguyên nhân đưa tới thay đổi tính tình và nếp sống của A trước khi nghi ngờ. Trong trường hợp em không dứt bỏ được nghi ngờ thì cứ tạm cho rằng A đã ngoại tình. Nhưng ngoại tình mà không bỏ vợ con, không dám thú nhận, thì A vẫn còn coi gia đình là trên hết, vẫn còn biết ngoại tình là có lỗi với vợ.

Vậy thì, một khi em còn yêu chồng, dứt khoát không nhường chồng cho ai, thì không còn con đường nào khác hơn là tha thứ cho quan hệ ‘qua đường’ ấy để giữ A cho mình và cho các con.

Thân mến,
Thanh Lan