Hỏi và giải đáp 296: Phòng bệnh hơn chữa bệnh (2)

15 Tháng Mười, 2017 | Uncategorized
(Photo: TVTS)

TL nhận được thư của nữ độc giả AT góp ý với phần trả lời của TL cho em TT trong số “Hỏi và giải đáp” trước (Phòng bệnh hơn chữa bệnh). Xin giới thiêu nguyên văn thư:

Kính gởi chị TL,

…Em rất thông cảm với những lo lắng của bạn TT trước tình hình quan hệ của chồng bạn với các cô bạn gái cũ hiện nay, nhưng em lại có một lối tiếp cận khác với TT (‘tiếp cận’ là từ trong nước dịch chữ ‘approach’, chị có thấy khó nghe không?)

Sự khác nhau ấy là em không hề tỏ ra khó chịu khi ông xã em gặp bạn gái cũ và trò truyện vui vẻ. Em không tự nhận mình là người rộng lượng, trái lại em ghen khủng khiếp. Em không dám vơ đũa cả nắm nhưng nếu có một bà cô nào nói rằng mình không ghen, em xin đi đầu xuống đất!

Nhưng riêng đối với các bạn gái cũ của chồng, mình phải hành xử thế nào để cả ba phía cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Ba phía gồm chồng, bạn gái cũ của chồng, và bản thân mình.

Em kể lại chuyện riêng của tụi em, tin hay không là quyền của chị TL và bạn TT:

Chồng em có tới mấy cô bạn gái trước khi tới với em. Cách đây vài năm, trong một tiệc cưới của người quen, em thấy cô A là bạn gái cũ của chồng em. Em lén quan sát chồng mình thì biết chắc rằng anh ấy cũng thấy cô A nhưng làm bộ như không để ý tới. Khi đi lui tới nói chuyện với người quen, chồng em cũng cố tình né bàn mà A đang ngồi với chồng.

Cũng cần viết thêm là trước kia chồng em bồ với A, ai cũng biết. Em liền nói đùa với chồng em rằng nãy giờ cô A cứ liếc mắt nhìn theo anh hoài! Chồng em hơi khựng một chút rồi nạt em, nhưng em nói rất serious: nếu anh không tới chào hỏi A là còn tình ý gì trong lòng!

Sau đó chồng em làm theo lời em. Kết quả, trước khi về A đưa chồng tới chào tụi em! Vui vẻ cả làng. Với những cô bạn gái cũ khác, em cũng có thái độ y như vậy. Chồng em rất nể phục em mà đâu có biết trong lòng em nhiều lúc cũng cảm khó chịu lắm, nhất là khi cô bạn cũ ấy có nhiều ưu điểm hơn em.

Vậy em xin góp ý với TT như sau:

Tuổi trẻ nào không có những mối tình đầu, có người còn có tới dăm bảy mối tình trước khi tiến tới hôn nhân. Vậy trái đất tròn, cộng đồng mình ở Úc lại nhỏ bé, sống quây quần, làm sao có thể tránh mặt nhau suốt đời?

Cho nên phải can đảm chấp nhận thực tế, và ‘tiếp cận’ với thực tế ấy một cách khôn ngoan.

Em hoàn toàn đồng ý với chị TL khi chị viết: những ‘không trọn vẹn’ giữa vợ chồng TT đã có từ lâu rồi chứ không phải đợi tới khi A khi gặp lại các bạn gái cũ!

Nhưng theo suy nghĩ của em thì có vẻ chị TL vẫn còn lo ngại hơi nhiều trước khả năng người yêu xưa gặp lại nhau rồi ‘dính’ trở lại. Theo em, dù một trong hai người (chàng trai hay cô gái) vẫn còn độc thân, việc cặp kè trở lại cũng hiếm. Bởi vì bên cạnh những gì chị viết (trách nhiệm, lương tâm, đạo đức, quan niệm ‘tình chỉ đẹp khi còn dang dở’…) còn một nguyên nhân nữa là chính người trong cuộc cũng phải cảm thấy ‘kỳ cục’, nói gì tới người ngoài nhìn vào!

Trong những trường hợp sau khi hai vợ chồng chia tay, hoặc một người qua đời, mà em được biết thì không có ai ráp lại với người yêu cũ cả (dù người này còn độc thân).

Tiếp theo, em cũng xin cảm ơn chị TL về lời khuyên cho TT mà cũng là cho em, cho tất cả những cặp vợ chồng đang cho rằng mình  đang phải sống trong ‘hạnh phúc không trọn vẹn’.

Đồng ý là không trọn vẹn, nhưng thử hỏi nếu dục bỏ cái không trọn vẹn này thì có khả năng tìm một cái khác trọn vẹn hơn hay không?

Em đã chứng kiến và theo dõi nhiều cuộc tan vỡ, và cảm thấy tội nghiệp cho hai người trong cuộc, bởi vì họ chính là những người mà chị viết là ‘đứng núi này trông núi khác’. Sau đó, em thấy rất ít người tìm được hạnh phúc lầu bền, bởi vì đã một lần ra đi thì ra đi một lần nữa có sao đâu?

…….

AT