Tìm thấy bộ phận thi thể của cụ bà 79 bị mất tích trong bụng cá sấu ở Queensland

18 Tháng Mười, 2017 | Tin nước Úc
Con cá sấu nước mặn nghi đã tấn công bà Anne Cameron (ảnh nhỏ). Photo Courtesy: Theaustralian.com.au

Cảnh sát phát hiện bộ phận cơ thể người trong bụng con cá sấu dài 4,3 m và cho rằng con vật đã ăn thịt bà cụ 79 tuổi.

Hãng AFP ngày 17.10 đưa tin cảnh sát ở bang Queensland vừa truy bắt được con cá sấu lớn nghi đã tấn công và ăn thịt cụ bà Anne Cameron hồi tuần trước.

Trước đó, cảnh sát phát hiện quần áo bị rách và cây gậy của bà Cameron tại một con lạch gần thị trấn du lịch biển Port Douglas hôm 12-10 nên nghi ngờ bà bị cá sấu tấn công. Sau nhiều ngày truy lùng, cảnh sát và chuyên gia về động vật hoang dã bắt được con cá sấu nước mặn dài 4,3 m ở sông Mowbray gần đó.

AAP dẫn lời nhà quản lý Chiến dịch Môi trường và Bảo vệ Di sản Australia Chris Artiemie hôm nay cho biết: “Con cá sấu dài 4.3 m có những hành vi khác với đồng loại xung quanh. Chúng tôi đã theo dõi nó”.

Ông Artiemie nói con cá sấu này thường phơi nắng cả ngày, đồng nghĩa với việc nó có lượng thức ăn lớn, và cho thấy sự táo bạo.

Sau khi con cá sấu này bị bắt, cảnh sát cho biết: “Con cá sấu thường sống ở cửa sông này bị nghi đã tấn công bà cụ vì chuyên gia phát hiện bộ phận cơ thể người trong bụng nó”. Bà Cameron sống tại một trung tâm dưỡng lão gần đó và nhiều người cho rằng bà đã đi lạc vào vùng đầm lầy nên bị cá sấu tấn công.

Cá sấu nước mặn có thể dài đến 7 m và nặng hơn 1 tấn thường sinh sống ở vùng nhiệt đới phía bắc nước Úc. Số lượng chúng tăng lên nhanh chóng sau khi được bảo vệ vào thập niên 1970.

Trung bình mỗi tháng ở Úc có 2 người thiệt mạng do cá sấu nước mặn tấn công khiến nhiều người kêu gọi có chính sách hạn chế số lượng chúng. Tuy nhiên, gia đình bà Cameron lại không muốn tiêu hủy con cá sấu đã tấn công bà. “Cá sấu không cần phải chịu trách nhiệm vì chúng chỉ hành động theo bản năng mà thôi”, con trai bà là Craig Eggins nói.