Hỏi và giải đáp 306: Đào mỏ?

07 Tháng Mười Một, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trả lời thư cháu A, một cô gái ‘sớm vương bụi trần’ và nay đang có cơ hội làm lại cuộc đời… Xin rất sơ lược hoàn cảnh của cháu như sau:

A đã trải qua một mối tình không đoạn kết, hiện là một ‘single mum’ trẻ đẹp với đứa con nhỏ. Nhờ được ba má thông cảm, A rất vững về tài chánh (hiện có một cơ sở kinh doanh). Từ lâu, cuộc sống tình cảm của A đã chấm dứt, không phải vì không có người theo đuổi, mà chỉ vì A không còn rung động trước người khác phái nữa. Nhưng nay mọi việc đã thay đổi: A yêu say mê B, một người đàn ông ‘perfect’ nhưng lại bị gia đình và bạn bè ngăn cản, vì cho rằng B chỉ muốn ‘đào mỏ’. Trong khi đó, A thấy B chưa hề tỏ lộ ý đó, hơn nữa B có sự nghiệp đàng hoàng…

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Cô viết ra sự thật, cháu đừng buồn nhé: cháu có thể làm ăn hay nhưng về nhận xét con người, cháu còn ngây thơ lắm. Chẳng hạn, cháu không thể căn cứ vào sự nghiệp, hoặc tài sản của A để kết luận A có ý ‘đào mỏ’ hay không!

Cô đưa ra một thí dụ đơn giản: khi một người nói đại khái ‘Lương của tôi mỗi tuần cả ngàn, chẳng lẽ tôi lại ăn gian của bà năm mười đô-la hay sao?’, sẽ có hai cách giải thích: một là người đó bực tức thật tình (vì không ăn gian), hai là người đó làm bộ bực tức với mục đích ‘cả vú lấp miệng em’ (vì họ đã ăn gian).

Suy ra, ngoài những trường hợp ‘bần cùng sinh đạo tặc’, chúng ta không thể đem giàu nghèo ra để bảo đảm tính lương thiện của con người.

Trong lãnh vực tình cảm, người ta thường nói ‘nghèo là một cái tội’, câu này nếu áp dụng cho con trai thì đúng nhiều hơn, còn với con gái, giàu đôi khi cũng là một cái ‘tội’. Bởi vì những người con trai nghèo, yêu mình thật tình có thể sẽ không dám ngỏ lời; và khi có người ngỏ lời thì lại không biết họ theo đuổi mình vì yêu thật tình hay chỉ vì sự giàu có!

Vì thế, trong khi những người con gái nghèo phải ‘cố gắng’ thì các cô gái nhà giàu cần phải ‘cẩn thận’. Bao giờ cũng vậy, nói thì dễ, thực hiện mới khó. Một khi đã yêu thì còn tâm trí đâu nữa mà cẩn thận? Nhưng không phải không có phương cách, mà ăn thua chúng ta còn có những lúc tỉnh táo hay không. Nếu còn thì mỗi đêm, trước khi ngủ chúng ta hãy kiểm điểm lại tất cả những gì đã xảy ra trong ngày, và đứng vào vị trí một người khách quan để nhận xét.

Từ bao năm qua, phương hướng trong cuộc sống, trong cách tu thân  của cô tùy thuộc phần lớn vào những cuộc tự kiểm điểm như thế. Nếu cháu nhận thấy B có những sự lợi dụng, dù chẳng đáng là bao, cháu cũng nên xét lại bởi vì từ những cái nhỏ nhặt chúng ta có thể suy ra những cái lớn lao. Hoặc cháu nhận thấy mình hơi ‘hào phóng’ so với những người con gái bình thường thì phải ngưng lại, bằng không, cháu sẽ tập cho B tính ỷ lại, hoặc nếu B có chủ ý ‘đào mỏ’ thì sẽ làm tới!

Điều đáng ngại nhất hiện nay là sau nhiều năm không còn rung động trước người khác phái nữa, cháu đã yêu say mê B mà cháu cho là một người đàn ông ‘perfect’! Theo kinh nghiệm của cô thì trong những trường hợp như thế, người đàn bà sẽ ‘từ chết tới bị thương’ nếu như người đàn ông ‘perfect’ ấy là người xấu. Cho nên nếu cháu không sáng suốt, kiên nhẫn và cương quyết, có thể cháu sẽ bị ê chề.

Nhưng nói gì thì nói, cháu đã trưởng thành, cháu phải nắm vai trò quyết định chứ không thể để cho cha mẹ, người thân hay bạn bè. Và cũng không nên để quyết định của mình bị chi phối bởi nhận xét, ý kiến của những người nói trên. Cháu hãy noi gương cô ca sĩ  16 tuổi Jamie Lynn Spears, em gái của Britney Spears, sau khi biết mình có bầu, đã bỏ ra mấy tuần để suy nghĩ rồi tự quyết định giữ hay bỏ, sau đó mới thông báo cho cha mẹ và người thân; bởi cô bé sợ rằng nếu cho mọi người biết ngay, sẽ có nhiều ý kiến, cố vấn khác nhau, và rất có thể cô sẽ bị lung lạc, để rồi quyết định ngược lại những gì cô cho là đúng đắn.

Cuối cùng, cô cũng có thêm ý kiến nho nhỏ là cháu nên tìm cách gián tiếp cho B biết cháu ‘chỉ có hai bàn tay trắng’, tất cả mọi sự là của ba má, cháu chỉ là người đứng ra trông coi dùm. Việc này (cho dù là nói dối) có cái lợi như sau: nếu B là người thực tâm yêu cháu và có ý định tiến tới, B sẽ bớt mặc cảm, bớt lo ngại bị người ta cười là ‘lấy vợ giàu’; trường hợp B là người có ý định ‘đào mỏ’ thì sẽ cụt hứng và sớm muộn cũng tìm cách rút lui. Nếu trường hợp thứ hai xảy ra, cháu không nên tiếc.

 

Thân mến,
Thanh Lan