Người dân Zimbabwe chào đón tổng thống tương lai trở về nước

23 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Cựu Phó tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa phát biểu trước những người ủng hộ sau khi về lại thủ đô Zimbabwe. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 22.11 (giờ địa phương), cựu Phó tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã về đến thủ đô Harare trong tiếng reo hò của những người ủng hộ.

Tờ TIME đưa tin người có biệt danh “Cá sấu” đã về lại Zimbabwe sau khi chạy tới Nam Phi và lẩn trốn trong 16 ngày kể từ khi cựu Tổng thống Robert Mugabe phế truất ông hôm 6.11. Ông cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma trong thời gian này.

Những người ủng hộ đã hô vang “Tổng thống!” khi vị quan chức 75 tuổi đến trụ sở của đảng cầm quyền ZANU-PF ở thủ đô Harare vào chiều 22-11. Theo Globe and Mail, ông Mnangagwa sẽ tuyên thuệ nhậm chức tổng thống mới của nước Cộng hòa Zimbabwe vào sáng 24-11. Ông Mnangagwa cũng đã xác nhận lễ tuyên thệ nhậm chức sẽ diễn ra vào ngày 24-11.

Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ – bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi ông bỏ trốn khỏi Zimbabwe, ông Mnangagwa nói rằng sự trở lại của ông là để bắt đầu một “nền dân chủ mới đang mở ra” cho đất nước Zimbabwe. Ông cho biết Zimbabwe phải vươn ra thế giới và sự hỗ trợ từ quốc tế là cần thiết để tái xây dựng nền kinh tế Zimbabwe.

Như vậy ông Mnangagwa sẽ phục vụ khoảng thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông Mugabe cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 9.2018. Hiện nhiều người đặt nghi vấn liệu ông Mnangagwa có thể mang tới những thay đổi thật sự cho Zimbabwe hay không, hay sẽ đi vào “vết xe cũ”.

Trong khi đó, các báo cáo truyền thông cho biết ông Mugabe và vợ là Grace Mugabe có thể sẽ dành khoảng thời gian còn lại sống ở một trong những dinh thự xa hoa của họ ở Zimbabwe. Họ đã được đảm bảo miễn trừ trách nhiệm và nhận được sự bảo vệ từ quân đội thay vì phải sống lưu vong ở nước ngoài.