Chia tay vì không yêu chồng!

25 Tháng Tư, 2022 | Uncategorized
Hình: minh họa TiVi Tuần-san

(Thư em X)

Quý bạn đọc thân mến,

Tuần này TL góp ý kiến với em X, một người chồng vừa ly dị (do vợ “chủ động”). Sơ lược hoàn cảnh của X như sau:

X và A lấy nhau đã mấy năm, có … con, gia đình khá hạnh phúc (theo suy nghĩ của X), vợ chồng chưa “đại chiến” bao giờ… Nhưng cách đây mấy tháng, A lạnh nhạt dần rồi đòi chia tay. A giải thích là mình chưa từng yêu X, và nay đang yêu một người khác (B). X choáng váng, đau khổ, đề nghị A suy nghĩ chín chắn, nhưng A nói không có gì có thể thay đổi được ý định chia tay. Khi làm các thủ tục pháp lý, vì thương các con, X không tranh chấp tiền bạc cũng như quyền nuôi con… Nhưng cho tới nay, X vẫn vô cùng đau khổ, không thể tìm ra câu trả lời về sự thay đổi của A sau bao năm chung sống…

Ý kiến của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Cô rất thông cảm với nỗi đau khổ và những băn khoăn thắc mắc của em. Về câu hỏi của em trước sự thay đổi của A, cô không đủ yếu tố để đi tới kết luận A thay lòng đổi dạ hay quả thật từ trước tới nay, A chưa hề yêu em. Nhưng thiết nghĩ câu hỏi đó không quan trọng, bởi vì có tìm ra câu trả lời hay không, trên thực tế, A cũng đã chia tay. Mà một khi người đàn bà chủ động chia tay, không có cách gì có thể cứu vãn.

Nhưng nếu em vẫn nhất quyết đòi một câu trả lời, cô giải thích  như sau:

Sau khi lấy nhau rồi có con, trong khoảng thời gian khá dài ấy, em cho rằng gia đình em “khá hạnh phúc”, hai vợ chồng chưa “đại chiến” bao giờ, nay A lại đòi chia tay, thì cô tin rằng A không phải là người thay lòng đổi dạ mà chỉ vì nay A mới… biết yêu, và yêu một người không phải chồng của mình!

Thoạt nghe thì vô lý, nhưng thực tế xảy ra hàng ngày đã cho thấy  không thiếu gì bà vợ, trẻ có, trung niên có, tới một lúc nào đó gặp được một người đàn ông thích hợp, mới biết rung động lần đầu. Và nếu bà vợ ấy là một người thiếu lý trí, thiếu tinh thần trách nhiệm với chồng con, sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của ái tình!

Tới đây, em có thể đặt câu hỏi ngược lại: nếu A không yêu em, tại sao A lại chấp nhận lấy em và có con với nhau?

Cô trả lời như sau: ngày xưa, đại đa số ông bà mình lấy nhau do mai mối, sắp đặt, gán ghép chứ không phải do tự ý gặp gỡ tìm hiểu. Sau khi lấy nhau, rất có thể các cụ cũng chẳng biết “tình yêu” là gì, nhưng vẫn ăn đời ở kiếp với nhau chỉ vì tình nghĩa vợ chồng. Thậm chí có những trường hợp người vợ chấp nhận chịu đau khổ một đời bên người “chồng tứ đổ tường”, vừa vì nghĩ tới tương lai các con, vừa không muốn bị mang tiếng là bỏ chồng!

Khi A tiến tới hôn nhân với em, chắc chắn A không yêu ai, nhưng không phải vì thế mà A sẽ yêu em. Lúc đó, A ở vào cái tuổi mà ai cũng đã có chồng, em là người con trai không có gì đáng chê, hai gia đình gán ghép, mọi điều kiện tốt đẹp, nên A không có lý do gì để từ chối; hơn thế nữa, rất có thể lúc đó A cũng có “good will” trong việc xây dựng hạnh phúc hôn nhân giống như ông bà mình ngày xưa.

Nhưng quan niệm về kỷ cương, đạo đức giữa thời ông bà mình và thời của em hiện nay khác nhau một trời một vực. Cho nên khi gặp được một người đàn ông tâm đầu ý hợp, rung động như cô gái biết yêu lần đầu, A đã quyết định chia tay chồng. Chúng ta không nên, không thể lên án A là phản bội (vì trước kia A đâu có yêu em),  mà chỉ buồn vì A không phải là người có căn bản đạo đức, thiếu lý trí, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Em X thân mến,

Một khi em đã chấp nhận quyết định  chia tay của A, và nghe cô giải thích, mong rằng em sẽ dẹp bỏ những sự lên án, hận thù trong lòng mình, có thế em mới bớt đau khổ, mới có thể quên dần. Hơn nữa, còn mấy đứa con, em phải duy trì hòa khí giữa vợ chồng cũ, và nếu có thể, với cả người đàn ông mới trong cuộc đời cô ấy. Tâm hồn có thanh thản, em mới thấy hứng thú trong việc tìm một bóng mát khác cho quãng đời còn lại của mình.

Thanh Lan

tiVi Tuần-san 1507