Hỏi và giải đáp 554: Thông cảm giữa vợ chồng

16 Tháng Sáu, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em Y, một người chồng trẻ đang phải băn khoăn, và bực mình trước việc cô vợ trẻ của mình cứ “vô tư” như ngày còn độc thân vui tính.

TL xin tóm tắt nội dung thư:

A là một người con gái vô lo, rất thích những cuộc họp mặt với bạn bè. Từ ngày về làm vợ Y cách đây gần một năm (hai người đồng ý chưa có con) A vẫn tiếp tục lui tới với nhóm bạn thân cũ, có khi đi chơi xa, có khi liên hoan sinh nhật, tiệc tùng, có lúc mời cả hai vợ chồng nên Y phải tới tham dự.

Y rất yêu A và biết chắc chắn A cũng rất yêu mình, nhưng Y không thể chấp nhận việc A tiếp tục vui chơi thoải mái với bạn bè như ngày còn độc thân. Đã hơn một lần Y gợi ý để A giảm bớt nhưng bị vợ gạt đi ngay, lại còn chê trách Y khó tính, không biết hưởng những ngày vui của tuổi trẻ…

Y kết luận:

Em hỏi cô TL, nói như A thì lấy chồng và chưa lấy chồng cũng không có gì khác nhau sao? Xin cô cho em ý kiến.

Trả lời của Thanh Lan:

Em Y thân mến,

Nếu cách đây 3, 4 chục năm, một cô vợ trẻ mà cứ tiếp tục lui tới, vui chơi với nhóm bạn thân cũ, bỏ mặc chồng ở nhà, là việc dứt khoát không thể chấp nhận được, thì ngày nay, có thể chấp nhận. Trước hết, em phải biết rằng mỗi người có một bản tính khác nhau, một cách suy nghĩ khác nhau, và khi lấy vợ lấy chồng, mỗi người cũng có cách tiếp cận (approach) hôn nhân khác nhau. Chỉ xét riêng đám con gái, sau khi lấy chồng, có cô hoàn toàn chấm dứt với cuộc độc thân vui tính ngày trước, và lẽ đương nhiên, cũng bắt chồng phải làm như mình.

Trong những năm qua, mục ‘Hỏi và giải đáp‘ nhận được không ít thư than phiền của các cô vợ trẻ về việc chồng mình tiếp tục giao du với bạn (độc thân) cũ, và ngược lại, các ông chồng trẻ thì than thở trước việc mình sau khi lấy vợ đã trở thành “chim hót trong lồng”!

Trong khi ở đây, A, cô vợ trẻ của em thì quan niệm hoàn toàn ngược lại.

Nhận xét một cách khách quan, vô tư, có thể nói cả hai quan niệm nói trên đều đúng, và đều sai. Đúng, nếu hai vợ chồng đều là người hiểu biết, thông cảm; sai nếu cả hai đều là người cực đoan, cố chấp.

Sống ở đời, trong tất cả mọi quan hệ giữa người với người nói chung chứ không chỉ thu hẹp trong quan hệ vợ chồng, nếu chúng ta có thiện chí, biết thông cảm, chấp nhận du di cho nhau, thì cõi tạm này trở thành thiên đường, ngược lại nếu ai cũng tính toán hơn thiệt, vị kỷ, cố chấp, thì quả “đời là bể khổ”!

Áp dụng vào hoàn cảnh gia đình của em và A hiện nay, nếu em không thông cảm trước sự “vô tư” của A, em sẽ phải băn khoăn, bực mình dài dài, chưa kể vợ chồng ngày càng xung khắc. Cho nên, lời khuyên đầu tiên của TL cho em là phải biết thông cảm.

Lời khuyên thứ hai là phải hòa nhập.

Người tây phương có câu ngạn ngữ rất hay và chí lý, TL nhớ đại khái như sau: “If you can’t  beat them, join them!” (Nếu không đánh bại được, thì nhập cùng phe!). Khi em “join” vào các sinh hoạt của A và bạn bè, thì thứ nhất, A sẽ “happy”. Khi được happy, người ta thường trở nên dễ dạy bảo, dễ thuyết phục hơn. Thứ đến, rất có thể chính em sẽ dần dần tìm thấy niềm vui thực sự khi “join” A và bạn bè của cô ấy. Tới một lúc nào đó, vào một cái tuổi nào đó, A sẽ giảm bớt, và sau khi có con với nhau, A sẽ vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh và trách nhiệm mới, không còn gì để nuối tiếc, không có gì để trách móc chồng!

Thanh Lan