Hỏi và giải đáp 555: Vợ trẻ sexy!

18 Tháng Sáu, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Thời gian gần đây, có lẽ “dương thịnh âm suy” cho nên mục ‘Hỏi và giải đáp‘ liên tiếp nhận được thư của các vị thuộc nam giới. Tuần này là lá thư của cháu X, một người chồng trẻ hỏi về cách “stop” bớt cô vợ trẻ của mình trong việc ăn mặc hở hang tươi mát.

Vì có lời yêu cầu của cháu X, TL chỉ góp ý kiến chứ không nêu nội dung thư hỏi.

Ý kiến Thanh Lan:

Cháu X thân mến,

Hơn trong bất cứ lĩnh vực nào khác, việc người vợ mặc hở hang tươi mát được chồng OK  hay phản đối là hoàn toàn tùy thuộc vào quan niệm và suy nghĩ của người chồng. Trong phạm vi bài này, TL không đề cập tới thành phần “nể, sợ vợ”, tức là những người chồng không đồng ý nhưng không dám phê bình, hoặc có can đảm phê bình nhưng bị vợ gạt đi, để chỉ nói về những cặp vợ chồng sống trong sự bình đẳng và tinh thần xây dựng.

Trước hết, chỉ nội mấy chữ “hở hang tươi mát” (mà TL gọi là “hở hang khiêu gợi”) đã đủ để gây tranh cãi, cho nên TL chỉ biết theo sách vở, đồng thời giới hạn trong hoàn cảnh của một phụ nữ đã có chồng, cộng thêm quan niệm của người Á đông sống trong xã hội tây phương.

– Hở hang (revealed): là để người khác thấy những vùng “nhậy cảm” trên thân thể của mình. Với một phụ nữ đã có chồng, thì quần lót, áo ngực, cái rốn đều bị xem là những vùng “nhậy cảm”. Cho nên, kể cả khi đi tắm biển hay trong hồ tắm công cộng, phụ nữ đã có chồng cũng nên mặc áo tắm một mảnh, hoặc hai mảnh kín mít, chứ không nên mặc bikini.

Về mức độ hở ngực thì khi mặc áo dạ hội, phía sau có thể hở ½ lưng nhưng phía trước không được show kẽ ngực. Về hở đùi thì nếu mặc xường xám chỉ nên xẻ trên đầu gối 10-15cm; trường hợp mặc áo dạ hội thướt tha lúc kín lúc hở cũng chỉ nên khoe 20cm là cùng.

– Khêu gợi (sexy, sex appeal): ăn mặc càng hở hang thì càng khêu gợi là lẽ đương nhiên, nhưng ăn mặc không hở hang, hoặc chỉ hở chút đỉnh mà biết cách thì vẫn khêu gợi như thường, chẳng hạn cái skirt bó sát mông, cái quần dán sát vào thân thể…

Viết một cách chung chung, một phụ nữ Á đông đã có chồng, dù sống trong một xã hội tây phương, cũng không nên để người khác xem là “hở hang khiêu gợi”.

Nhưng không ai có quyền cấm phụ nữ làm đẹp, và riêng trong việc ăn mặc, làm đẹp chính là làm sao cho mình trông trẻ trung, thon gọn, sang trọng và quyến rũ (attractive) hơn.

Với những người không chịu quan tâm tìm hiểu, học hỏi thì ranh giới giữa khêu gợi (sexy, sex appeal) và quyến rũ (attractive) nó rất mù mờ, nhiều khi tạo ra những tình huống không giống ai, lúc lại khiến mình chìm lỉm trong khi cần phải nổi bật.

Nhưng với những người quan tâm tới cách ăn diện, chịu khó tìm hiểu, học hỏi, biết lúc nào nên sexy chút đỉnh, lúc nào phải trẻ trung quyến rũ, lúc nào phải kín mít từ đầu tới chân (đi lễ chùa, nhà thờ…) thì sẽ luôn luôn cảm thấy tự tin và hãnh diện về mình.

Áp dụng vào trường hợp cô vợ trẻ của cháu, theo những gì cháu viết trong thư  thì như vậy là “too much”, đúng như cháu viết là cần phải “stop” bớt. Nhưng “stop” bớt bằng cách nào?

Thứ nhất, đem bài viết của cô cho vợ cháu đọc, nói rằng cô là một bà già “young at heart” chứ không phải “old-fashioned”.

Thứ hai, cùng nhau thỏa thuận về một giới hạn nào đó, mỗi bên chịu thua một chút thì tự động mọi việc sẽ ổn thỏa, còn nếu hai người cứ nhất định cho rằng mình đúng 100% thì sẽ chỉ thêm bất hòa lục đục.

Cuối cùng, cháu phải tỏ ra độ lượng, dù phải ép bụng. Làm sao bắt chước được người chồng của người mẫu Jennifer Hawkins (Miss Universe): khi còn là boyfriend của Jennifer, được hỏi có ghen, có khó chịu trước việc Jennifer trình diễn áo tắm trước hàng trăm đực rựa, hoặc chụp hình sexy hay không, chàng ta trả lời:

“Không, bởi vì họ chỉ được nhìn chứ không được đụng tới (They can see but they can’t touch!)

Thanh Lan