“Nghệ thuật phòng the”

09 Tháng Tư, 2022 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

(Thư em A/….)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL góp ý kiến với em A, một single mum đã một lần đổ vỡ, hiện mang tâm trạng bi quan, cho rằng “đám đàn ông chỉ thích chạy theo các cô gái trẻ”.

Như tựa đề đã nói lên phần nào, nội dung câu hỏi cũng như phần trả lời của TL có thể sẽ hơi sỗ sàng, khó nghe, nhưng thiết nghĩ một khi đã là thực tế của cuộc đời, chúng ta không nên tìm cách né tránh. Đồng thời cũng xin quý độc giả lưu ý một điều: trong số báo kỳ này, TL trả lời một phụ nữ mới ngoài 35, thuộc thế hệ trẻ lớn lên tại Úc, có đầu óc thực tế và dạn dĩ như người tây phương.

Trước hết, xin sơ lược câu chuyện của A như sau:

A và chồng (B) mới chia tay sau hơn 10 năm chung sống. Nguyên nhân: B thích chạy theo các cô gái trẻ, và vốn là người có bề ngoài thu hút, B không bao giờ thiếu đối tượng. Mặc dù đau khổ, A không bao giờ tiếc rẻ người đàn ông phụ bạc ấy, mà chỉ nêu thắc mắc, nhận xét như sau:

– Con gái thời nay không “biết điều” một chút nào cả, cứ thoải mái quan hệ với những người đã có vợ con đàng hoàng. Phải chăng, họ thích đàn ông “nhiều kinh nghiệm”?

– Có phải (hầu hết) con gái thời nay đều tự học “vành trong tám nghề” để đàn ông chết mê chết mệt hay không? A nêu thắc mắc này bởi vì ngày còn chung sống với nhau, B hay nói xa nói gần tới những “technics”, những “fantasies” trong cuộc sống tình dục của người tây phương.

Trả lời của Thanh Lan:

Em A thân mến,

TL đi ngay vào việc trả lời hai câu hỏi của em nhé.

Thứ nhất, có phải con gái thời nay khi quan hệ với đàn ông con trai, đã không kể tới việc có những người đã có vợ con đàng hoàng, và có phải các cô thích thành phần này vì họ “nhiều kinh nghiệm”?

Nhận xét nói trên của em đúng hay sai là tùy từng cô gái. Dù nhân loại đã bước sang thế kỷ thứ 21, TL tin rằng vẫn có những cô gái trân trọng tình yêu (gồm cả tinh thần lẫn thể xác); và trong số đó, chắc chắn cũng có những cô không chỉ yêu để yêu, mà có ý định tiến tới hôn nhân khi gặp người tâm đầu ý hợp. Như vậy, đàn ông đã có vợ con không phải là đối tượng của thành phần này.

Ngược lại, với những cô gái không đặt nặng yếu tố tình cảm, và chỉ thích hưởng thụ, thì đàn ông đã có hay chưa có vợ cũng không có gì khác nhau. Còn nói rằng các cô này thích thành phần đã có vợ bởi vì vì họ “nhiều kinh nghiệm”, TL cho là không đúng, bởi vì thời buổi này, không nhất thiết phải có vợ rồi thì mới có nhiều kinh nghiệm phòng the!

Qua câu hỏi thứ hai của em, dù đã rào đón ở phần mở đầu, TL cho rằng trong khuôn khổ của một tờ báo “dành cho cả gia đình”, TL cũng chỉ được phép viết xa xôi bóng gió mà thôi.

Trước hết, chúng ta phải đồng ý với nhau rằng sự hòa hợp trong hôn nhân gồm cả yếu tố tinh thần lẫn thể xác. Trong đó, tinh thần mang tính cách bắt buộc. Bởi vì có tâm đầu ý hợp, thì người ta mới thoải mái, tự nhiên trong chuyện chăn gối, mà nếu cần “giúp đỡ, chỉ bảo” cho nhau để đạt tới mục đích.

Còn việc em viết rằng con gái thời nay đều học “vành trong tám nghề” để đàn ông chết mê chết mệt, TL chưa hề nghe nói tới; kể cả đối với con gái tây phương nhà lành, đó cũng là những điều cấm kỵ.

Viết như thế không có nghĩa là khuyên đàn bà con gái nên coi nhẹ chuyện phòng the, hoặc “nhắm mắt trả nợ” ông chồng cho xong, mà trên thực tế người đàn bà cần phải “vừa làm vừa học” (training on the job), và khôn khéo tế nhị, biết dung hòa giữa việc giữ gìn nhân phẩm và việc đem lại lạc thú cho chồng.

Đó chính là sự giải thích cho câu hỏi: tại sao “cuộc cách mạng tình dục” đã diễn ra cách đây cả nửa thế kỷ, nhiều người đàn ông tây phương, vẫn “cơm nhà quà vợ”, vẫn chung sống hạnh phúc cho tới ngày đầu bạc răng long!

Cho nên, TL có thể kết luận: nếu có những người đàn ông chỉ thích chạy theo các cô gái trẻ như chồng của A, thì chỉ vì bản chất và sở thích của họ, chứ không phải vì người vợ không còn hấp dẫn, quyến rũ, không đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu, không biết cách chiều chuộng họ.

Dĩ nhiên, không phải trong bất cứ trường hợp nào cũng đổ lỗi cho đàn ông, nhưng thực tế đã chứng minh: thường thường, khi các ông đi tìm lạc thú ở một đối tượng khác, là vì các ông đã chán vợ, chứ không phải vợ các ông đã trở nên đáng chán!

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1502