Chồng dọa giết nếu chia tay!

12 Tháng Năm, 2022 | Uncategorized
Minh họa. Hình: TVTS

(Thư cháu X/…)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL trả lời thư cháu X, một người vợ trẻ đang muốn chia tay chồng. Tóm tắt hoàn cảnh của X như sau:

Ngày xưa X còn khờ dại, bị A “cưỡng bức” nên đành phải lấy A, nay đã có con, cả hai đều đi làm. Ở sở, X từng được hai người tán tỉnh, nhưng vì cả hai đã có vợ con nên X dứt khoát từ chối. Sau đó X quen B, một người khác chủng tộc hơn X 10 tuổi nhưng còn độc thân. B say mê, theo đuổi, tỏ tình, hết lòng chiều chuộng X mặc dù biết X đã có chồng con, và nói rằng sẽ chờ đợi… X không thể bắt cá hai tay, và sau khi so sánh B với A, một người chồng rất thương vợ nhưng khô khan tình cảm, không ga-lăng, chỉ biết đi làm kiếm tiền…, X muốn chia tay, nhưng A không chịu và hăm dọa sẽ giết X nếu chia tay…

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu X thân mến,

Một khi cháu đã muốn chia tay chồng và cho chồng biết ý định của cháu, cô sẽ không có ý kiến gì về chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng, ngoài nhận xét sau đây: cho dù ngày xưa cháu vì khờ dại, để A “chiếm đoạt” mà đành phải lấy A, thì ít nhất trước khi gặp B, cháu đã an phận làm vợ A. Bằng cớ là khi hai người đàn ông kia đã có vợ con tán tỉnh cháu, cháu đã dứt khoát từ chối. Nhưng nay, sau khi gặp B, cháu nhận thấy mình không thể tiếp tục làm vợ của A nữa, thì đó là tiếng nói của trái tim và quyết định của lý trí, đúng hay sai là tùy suy nghĩ, nhận định của mỗi người. Người này người kia có thể lên án cháu thay lòng đổi dạ nhưng không một ai có đủ lý lẽ, tư cách để khuyên cháu chấp nhận làm vợ A suốt đời.

Thực ra, nếu cháu hỏi ý kiến cô trước khi cháu cho chồng biết ý định chia tay, cô còn có thể đưa ra những ý kiến để “cứu vãn tình thế”, nhưng như đã viết ở đoạn trên, một khi cháu đã cho chồng biết ý định của mình, thì không thể quay trở lại nguyên vẹn như lúc đầu được nữa, có tiếp tục chung sống cũng chỉ là gượng ép, giả dối (về phần cháu), và nghi ngờ, đau khổ (về phần A).

Cho nên tất cả những gì cháu viết trong thư chỉ còn lại hai câu hỏi sau đây: tại sao A lại vô lý như thế (không chấp nhận cho X chia tay), và có thật A sẽ giết X như đã hăm họa hay không?

Câu hỏi thứ nhất, cô trả lời như sau: trong chuyện tình cảm, đôi khi lý trí không thể can thiệp. Trong khi đa số đàn ông quan niệm rằng vợ mình đã yêu một người đàn ông khác, thì dù đau khổ, cũng phải chấp nhận chia tay, một thiểu số lại không chấp nhận, và cứ muốn tiếp tục làm chủ người vợ, cho dù chỉ là một bông hoa “có xác không hồn”!

Câu hỏi thứ hai thì thú thật, không phải chỉ mình cô mà cả tới thánh cũng không thể trả lời. Bởi vì khi tình yêu biến thành tình hận, không ai có thể đoán biết người ấy sẽ phản ứng, hành động ra sao. Ở đây chỉ nói về nam giới, có người hăm dọa sẽ giết cả người vợ phản bội lẫn gã đàn ông kia nhưng rốt cuộc hăm chỉ để hăm, trong khi có người không hăm họa mà âm thần bày mưu tính kế giết vợ, hoặc cả vợ lẫn người đàn ông mới của nàng!

Cho nên, cô chỉ biết khuyên cháu những gì mà những người vợ đồng cảnh ngộ đã làm, đó là nhờ luật pháp bảo vệ; mà với những người ở trong hoàn cảnh của cháu, “đại diện pháp luật” gần nhất là đồn cảnh sát địa phương, họ sẽ có những biện pháp bảo vệ cháu cũng như đưa ra những cố vấn, hướng dẫn về mặt pháp lý.

Nhưng dù sao chăng nữa, vì trong thư cháu viết rằng cháu đã có con với A, nghĩa là cho dù không có tình yêu nam nữ thì cũng có nghĩa vợ chồng, cháu nên cố gắng, kiên nhẫn ôn hòa giải thích với A về những thay đổi tình cảm “ngoài ý muốn” của mình, với mục đích để A chấp nhận chia tay, có như thế con (hoặc các con) của cháu mới không bị ảnh hưởng tai hại nhiều, về tinh thần cũng như vật chất, như trong những trường hợp đáng buồn, cha mẹ chia tay nhau rồi biến thành kẻ thù.

Cô,

Thanh Lan

TVTS-1510