“Đề phòng” nhưng không “lạnh nhạt”

04 Tháng Sáu, 2022 | Uncategorized
Minh hoa: photo TVTS

(Thư em A)

A là một cô gái không còn trẻ lắm, nhưng dù có sự nghiệp, nhan sắc, ngoại hình, vẫn chưa tìm được một “soul mate” để xây dựng lâu dài. Nguyên nhân: chàng trai nào A có ý tìm hiểu cũng đều đòi “tiến nhanh” khiến A phải lo ngại, sợ hãi. A thắc mắc: đàn ông con trai cũng như thế hay sao?

Trả lời của Thanh Lan:

(Vì khả năng hiểu tiếng Việt của em A có thể bị giới hạn, đôi lúc TL sẽ phải ghi chú bằng tiếng Anh, mong độc giả thông cảm)

Em A thân mến,

Đọc xong lá thư của em, cô thở phào nhẹ nhõm, bởi vì những gì mà em gọi là “tiến nhanh” ấy cũng chẳng có gì đáng gọi là “đáng sợ”, mà chỉ là cung cách có thể có của một số con trai trong những lần tiếp xúc đầu tiên. Ở đây cô tạm thời gạt bỏ thành phần sở khanh, tay chơi (playboy) để chỉ nói tới những người con trai “có hảo ý”, tức là muốn tiến tới hôn nhân hoặc yêu nhau lâu dài.

Cùng là người có hảo ý nhưng mỗi người con trai có thể có cách tiếp cận (approach), có chiến thuật (tactics) khác nhau, và người con gái phải biết tùy cơ ứng biến để vừa “thủ thân” vừa không khiến cho đối tượng bị thất vọng mà bỏ cuộc.

Trong số những thứ em nêu ra trong thư, cô đồng ý những cử chỉ, hành động sau đây là không nên để xảy ra trong lần hẹn hò đầu tiên: nắm tay, ngồi sát bên nhau trong nhà hàng, nói chuyện liên quan (dù chỉ bóng gió) tới đề tài tình dục, khen người con gái sexy bằng những nhận xét sống sượng (rude remarks).

Nhưng viết như thế không có nghĩa là nếu chàng trai phạm phải một, hai hoặc tất cả những điều nói trên là mình khước từ (reject) ngay sự tiến tới của anh ta. Chỉ nên nghĩ tới việc đó nếu như lần nào anh ta cũng tái diễn, cho dù mình đã tỏ thái độ không đồng ý.

Thái độ, phản ứng tốt nhất khi xảy ra những sự việc nói trên là mình nên tươi cười, nhẹ nhàng từ chối, hoặc phản đối. Phải từ chối, phản đối để chàng trai biết mình không chấp nhận, hoặc chưa chấp nhận việc đó, nhưng đồng thời cũng phải tươi cười,  phản đối một cách nhẹ nhàng để chàng trai không bị quê xệ mà bỏ cuộc.

Đồng thời em cũng phải ý thức được rằng thời buổi ngày nay, việc tỏ tình không còn là độc quyền, là bổn phận bắt buộc của đàn ông con trai nữa, mà người con gái trong khi khéo léo khước từ những thứ nói trên, lại phải bật đèn xanh cho chàng, bằng những chiến thuật sau đây:

– Ánh mắt, nụ cười; đây là hai “vũ khí” cổ điển nhưng không bao giờ mất công hiệu. Ngồi đối diện nhưng luôn chăm chú nghe chàng nói, nhìn vào mắt chàng và mỉm cười duyên dáng là đã đủ để chàng hiểu.

– Lời nói không mất tiền mua; qua những lần gặp gỡ sau hãy khen cái áo chàng đang mặc, cái cà-vạt (tie), kiểu mắt kiếng, v.v…, dù là những thứ không ăn nhập gì tới con người chàng cũng sẽ khiến chàng đẹp lòng đẹp dạ.

– Đừng tỏ ra xa cách; khi cùng nhau xuất hiện ở những chỗ có người quen, người con trai có khuynh hướng “show off” với mọi người, cho mọi người biết đây là “my girl”, gặp trường hợp này, dù mình với chàng chưa có gì chính thức, chắc ăn, cũng không nên phản đối một cách thẳng thừng, quyết liệt, sẽ khiến chàng bị quê mặt. Kể cả trong trường hợp chàng có những lời nói, cử chỉ thân mật quá đáng, cũng chỉ nên đính chính, né tránh một cách vui vẻ, đùa cợt; người nào tinh ý sẽ nhận ra những gì mình muốn  đính chính trong khi chàng không bị mất mặt.

Em nên biết rằng khi muốn tiến tới lâu dài chứ không với mục đích qua đường, đàn ông con trai họ cũng có những suy nghĩ, tính toán hơn thiệt để khỏi tốn công sức vô ích. Nghĩa là họ chỉ quyết định tiến thêm bước nữa một khi có những dấu hiệu lạc quan, tức là phản ứng thuận lợi (positive) từ phía người con gái.

Em cho biết mình có sự nghiệp, nhan sắc, ngoại hình, mà chưa tìm được một “soul mate” để xây dựng lâu dài, rất có thể vì em đã chỉ biết đề phòng mà không chịu mở “cửa sổ” để xem đó là một “bad guy” hay “good guy”!

Cô,

Thanh Lan

TVTS-1515