Đừng bỏ mồi bắt bóng… cũ!

07 Tháng Mười Hai, 2021 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

(Thư cháu X)

 

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL trả lời thư cháu X, một cô gái đang chuẩn bị lên xe hoa thì người yêu cũ tái xuất hiện. Đây là một trường hợp hết sức tế nhị, cho nên thay vì trả lời trực tiếp những câu hỏi của cháu X, TL sẽ chỉ phân tích và đưa ra  những lời khuyên chung để cháu liệu mà áp dụng vào chuyện tình cảm của riêng mình.

* * *

Trước hết nói về những mối tình đầu đúng nghĩa, tức là yêu nhau tha thiết khi đã khôn lớn, ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận tình đầu rất khó quên.

Nhưng trong khi mối tình đầu nào cũng “rất khó quên”, không phải mối tình đầu nào cũng chấm dứt một cách tốt đẹp. Bởi vì có khi hai người thỏa thuận chia tay nhau, có khi có khi hai người vì hoàn cảnh, bắt buộc phải chia tay nhau, có khi người này bỏ người kia, có khi người kia phản bội người nọ, v.v…

Nhưng dù chia tay vì nguyên nhân gì, chia tay một cách êm ả hay còn oán hận, một khi đã chia tay nhau và nay tìm được đối tượng mới, thì phải dứt khoát nhìn về phía trước; và khi tìm hiểu với mục đích tiến tới với một người không phải người yêu đầu tiên của minh, tuyệt đối không nên so sánh.

Có hai nguyên nhân chính: thứ nhất, sự so sánh có thể thiếu khách quan, thiếu trung thực bởi vì theo thói thường, ai cũng có khuynh hướng tiếc nuối, trân quý những gì đã qua, đã mất; thứ hai, kể cả trường hợp sự so sánh ấy chính xác, nhưng một khi mối tình đầu đã chấm dứt, thì so sánh để làm gì; cho nên tốt hơn hết là chú trọng vào việc tìm hiểu, nhận xét người mới, thấy OK thì tốt, không OK thì tìm hiểu người khác.

Nói tóm lại, khi mối tình đầu đã chấm dứt,  dù vì nguyên nhân gì, nếu một trong hai người đã có ý định tiến tới với một người khác, hoặc chỉ cần đang tìm hiểu người khác, cũng không nên nhìn lại. Huống chi trong trường hợp người con gái đã quyết định và đang chuẩn bị lên xe hoa, thì việc người con trai xuất hiện trở lại càng đáng nên đặt “vấn đề”. Trường hợp trước kia hai người đã “thân mật” với nhau thì lại càng phải thận trọng hơn. Bởi vì vẫn biết thời buổi nam nữ bình quyền, “tình cho không biếu không” là chuyện thường, nhưng nói gì thì nói, đàn bà con gái vẫn trân trọng mối quan hệ xác thịt ấy hơn là đàn ông con trai, thì nếu hoàn cảnh, cơ hội đưa đẩy, người con gái sẽ rất dễ ngả vào tay người tình cũ.

TL không nghĩ xấu cho phái nam như cá mè một lứa, mà chỉ nêu ra nhận định như sau: nếu quả thực người con trai ấy thực lòng yêu cô gái và muốn tiến tới thì trước đây anh ta đã phải chứng tỏ thiện chí, hoặc gặp trở ngại thì phải tìm cách vượt qua. Không  chứng tỏ thiện chí, không cố gắng vượt qua trở ngại để cơ hội vụt  mất,  bây giờ lại quay trở lại bày tỏ “tình yêu bất diệt trong lòng” thì cần phải đặt một dấu hỏi.

Cứ cho là tình yêu anh ta dành cho mình chưa phai, những người con gái ở trong trường hợp cháu X cũng không nên bỏ mồi bắt  bóng cũ. Không cần biết anh ta xuất hiện trở lại vì tình xưa vẫn còn đó, hay vì muốn tiếp tục hưởng “tình cho không biếu không”, hoặc chỉ đơn thuần vì ghen thức khi thấy người yêu cũ đã tìm được đối tượng mới, TL cũng cảm thấy nghi ngại.

Nói cho ngay, xưa nay vẫn có những vụ “ráp lại”, nhưng thường thường chỉ ráp lại khi cả hai chưa ai có nơi có chốn, hoặc ráp lại sau khi cuộc tình thứ hai bị tan vỡ, còn tìm cách “ráp lại” như trong trường hợp cháu X là phá đám!

Cuối cùng, TL cũng xin phép được “thẳng thừng” với cháu X, và cũng có thể với một số bạn gái khác: đồng ý sex là lạc thú của con người, nhưng không phải là yếu tố duy nhất trong việc đem lại hạnh phúc cho đời người. Chính đức Đạt-lai Lạt-ma đã từng khuyên mọi người không nên đặt sex lên ưu tiên hàng đầu, bởi vì khi ấy con người sẽ trở thành tầm thường, và một con người tầm thường thì sẽ không nhận ra được những giá trị khác trong cuộc sống.

Hãy xem gương những nữ minh tinh nổi tiếng sexy xinh đẹp hết toyboy này tới toyboy khác: vào những năm tháng cuối đời, họ còn được những gì?!

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1468