Kể tội đàn ông

28 Tháng Năm, 2022 | Uncategorized
Minh hoa: Hình TVTS

(Thư em A)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này, TL góp ý kiến với em A, một người vợ “tố khổ” chồng đủ thứ tội, trong đó, theo TL, có bốn ‘tội” lớn nhất là: thích ngắm những người đàn bà khác, nói dối, nể sợ mẹ quá đáng, và uống rượu.

* * *

Các cụ thường nói “nhân vô thập toàn”, có nghĩa đã gọi là người thì không ai hoàn hảo. Nhưng viết như thế không có nghĩa là chúng ta cứ thoải mái “bất hảo” rồi đem câu nói trên ra để biện minh. Ở đây, vì lá thư của em A chỉ đề cập tới những “tội” của đàn ông, ý kiến của TL cũng thu hẹp trong quan hệ giữa người vợ và người chồng.

Một khi đã chấp nhận thực tế “nhân vô thập toàn”, phương hướng tốt nhất, đúng đắn nhất cho việc giải quyết là sự thỏa hiệp, nghĩa là người chồng phải có ý thức, phải biết tôn trọng vợ mình, còn người vợ thì phải tỏ ra thông cảm hiểu biết, chấp nhận một mức độ “bất hảo” nào đó chứ đừng đòi hỏi một sự tuyệt đối.

Đi vào chi tiết bốn cái “tội” của chồng em A, TL có ý kiến dung hòa như sau:

(1) Thích ngắm những người đàn bà khác:

Phải nhìn nhận đây là một trong những “tội nguyên thủy” (original sin) của đàn ông; tức là một cái “tật xấu bẩm sinh”, không một bà vợ nào, dù bản lĩnh tới đâu có thể cải hóa được. Một số bà vợ có thể hãnh diện khoe “ông nhà tôi không bao giờ dòm ngó đàn bà con gái ngoài đường”, nhưng xin hỏi lúc ông ấy ra đường một mình thì sao; hơn nữa thời buổi Internet hiện nay, các ông chỉ cần “lạng” lên mấy trang mạng là có hàng nghìn người đẹp để chiêm ngưỡng, thậm chí mơ tưởng những điều bất chính. Cho nên, các bà vợ không còn cách nào khác hơn là phải phải chấp nhận cái “tật xấu bẩm sinh” ấy của các ông chồng, dù có ghen tuông, tức tối trong bụng cũng đừng nên tỏ lộ sự giận dữ với chồng; bởi làm như thế chẳng những không thay đổi cái “tật” ấy mà còn khoác lên người mình hình ảnh một “bà chằn” trước  mắt chồng.

Dĩ nhiên, nếu ông chồng của mình chỉ thích ngắm “một người đàn bà” nào đó mà thôi, lại là một chuyện khác, các bà vợ phải quan tâm tìm hiểu, theo dõi để đề phòng ngăn ngừa chuyện “ăn vụng”.

(2) Nói dối như cuội:

Trong khi đàn bà bị chê trách là nói “yes” có nghĩa là “no”, “no” có nghĩa là “yes”, thì đàn ông lại bị cáo buộc là “nói dối như cuội”. Tuy nhiên, khi một người vợ khám phá ra chồng mình nói dối thì phải bình tâm xét xem ông ấy nói dối về việc gì, với mục đích gì. Bởi vì trong rất nhiều trường hợp, người đàn ông nói dối chỉ để vợ được an tâm, thoải mái, hạnh phúc, mà nếu không dính dáng tới một người đàn bà khác, TL cho là những lời nói dối vô hại (white lies).

Kể cả trong trường hợp khám phá chồng nói dối một chuyện quan trọng, cũng đừng vội vã đi tới kết luận chồng mình luôn luôn nói dối, để rồi lúc nào cũng phải sống trong nghi ngờ. Khỏi nói, chúng ta cũng đều biết sự nghi ngờ chỉ làm khổ chính bản thân mình, có khi còn gây tổn thọ!

(3) Nể sợ mẹ quá đáng:

Thông thường, các người con đều sợ bố và thương mẹ – thương vô điều kiện. Khi đã trưởng thành, có gia đình riêng, người ta càng thấy thương mẹ hơn, bởi bây giờ đã có trách nhiệm mới, không còn điều kiện để báo hiếu, phụng dưỡng mẹ già. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến người chồng nể sợ mẹ một cách quá đáng, cho dù có những lúc bà mẹ vô lý, bất công, cố chấp… Gặp trường hợp như thế, người vợ nên thông cảm hơn là ganh tỵ, bực tức, bắt chồng xa lánh, lanh nhạt với mẹ.  Viết ra nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng TL vẫn phải viết: vợ chồng còn cả một đời để sống với nhau, còn bà mẹ chồng thì sớm muộn cũng phải theo quy luật sinh lão bệnh tử mà thôi!

(4) Uống rượu:

Dưới mắt các nhà y học, nhà đạo đức, nhà xã hội, rượu chè say sưa là không tốt. Nhưng với những người đàn ông đã trưởng thành, lâu lâu có một buổi “rượu ngon bạn hiền” là một niềm vui khó kiếm trong cuộc sống, người vợ dù không biết, không thích uống rượu cũng không nên phản đối, đả kích, miễn là mấy ổng biết giới hạn. Trường hợp lần nào ông chồng của mình cũng say bí tỉ, thì cứ nói thẳng với mấy người bạn là “stop”, không cho ông ấy uống thêm nữa; trường hợp mấy người bạn của chồng say thì nói với mấy bà vợ của họ phải “look after” chồng mình. Thiết nghĩ, các bà ấy cũng chẳng mất lòng, mà cho dù có mất  lòng thì cũng là mất lòng trước, được lòng sau.

Thanh Lan

TVTS-1514