Một quyết định “sinh tử”!

14 Tháng Sáu, 2022 | Uncategorized
Minh họa: photo TVTS

(Thư em X)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL góp ý kiến với em A, một cô gái đang đứng trước quyết định tiến hay không tiến tới với một người “có thành tích”. Xin rất sơ lược hoàn cảnh của A:

A, tất cả mọi mặt chỉ trung bình, quen và yêu B đã hơn năm nay. B là một người đàn ông lý tưởng, nhưng gần đây do tình cờ, A khám phá ra việc B từng chung sống de facto với một cô gái (C), và (theo lời người kể) sau khi C có bầu đã bị B bỏ rơi. Khi bị A hỏi, B không chối cãi, nhưng nói rằng C đã phá thai trước khi hai người chia tay.

Ý kiến Thanh Lan:

Em A thân mến,

Chuyện giữa em và B, giữa B và C, tùy quan niệm đạo đức và suy nghĩ, mỗi người có thể có những ý kiến khác nhau, nhưng riêng TL, trong cương vị một người có nhiệm vụ “gỡ rối tơ lòng” và “se duyên tơ tằm” thì thật khó xử. Khó, bởi nếu thiên về người tới sau, tức là em, thì có thể bị độc giả lên án là phi đạo đức, ngược lại, nếu khuyên em dứt khoát không nên tiến tới với một người đã có “thành tích”, trong khi B yêu em thật lòng và muốn xây dựng, lại là chia uyên rẽ thúy!

Nhưng dù khó xử, TL cũng phải có một lựa chọn, và lựa chọn ấy là khuyên em nhận lời B. TL không thiên vị “độc giả” của mình mà vì những yếu tố sau đây:

– C đã phá phai, dù phá trước khi B và C chia tay nhau (theo lời B) hay phá sau khi C bị B bỏ rơi (theo lời người kể) thì cái thai trong bụng C cũng đã không còn nữa, lương tâm của em sẽ không bị cắn rứt.

– Em là một cô gái chỉ trung bình về mọi mặt (thua tất các bạn gái cùng sở), không phải con nhà gia thế, mà lại một người đàn ông lý tưởng như B theo đuổi và ngỏ lời, thì dù không chắc chắn 100%, cũng có thể đi tới kết luận B yêu em thành thật, yêu vì thấy nơi em một tâm hồn đồng điệu (soulmate) chứ không phải một nhan sắc chim sa cá lặn, hoặc một “mỏ vàng”!

– B không phải mối tình đầu của em, em cũng không còn trẻ, thì cho dù 50/50 cũng nên tiến hơn là lùi.

Bàn rộng hơn một chút, TL có những suy nghĩ như sau:

Khi trai gái tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân, đừng quá chú trọng tới quá khứ của nhau. Bởi kể cả những cô gái nhà lành, hoặc khôn ngoan nhất cũng có thể đã cặp kè thân mật, hoặc sa vào cạm bẫy của những tay sở khanh cao tay ấn; cũng thế, dù không ham mê sắc dục, dù không có máu playboy, một người con trai cũng có thể đã trải qua những mối quan hệ xác thịt, những gắn bó tình cảm mà không cần thề hứa…

Điều quan trọng nhất là trước mắt, người con trai đó, người con gái đó là người như thế nào, có tư cách, có thiện chí hay không.

Dĩ nhiên, lòng người khôn dò, những gì người đó tỏ lộ ra chúng ta phải tìm cách “check”, nhưng nói chung hiện tại vẫn quan trọng hơn quá khứ. Bên cạnh đó, kể cả những người có “thành tích” không phải ai cũng suốt đời tính nào tật ấy, ngựa quen  đường cũ, mà tới một lúc nào đó, họ sẽ nghĩ lại, nhất là khi gặp được người tâm đầu ý hợp, họ sẽ cố gắng thay đổi.

Tóm lại, nếu em quyết định tiếp tục tìm hiểu và sau đó tiến tới với B, TL cho rằng “sinh” nhiều hơn là “tử”.

Thanh Lan

TVTS-1517