“Nghĩa vụ” chứ không phải tình yêu?

14 Tháng Mười Hai, 2021 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

(Thư em A)

Quý bạn đọc thân mến,

Tuần này, TL góp ý kiến với em A, một người vợ trẻ có tất cả mọi thứ trong tay, trừ tình yêu của chồng. Chuyện tình cảm riêng tư này có viết ra cũng không ai biết “nhân vật” là ai, cho nên TL xin sơ lược, để cầu may người chồng đọc được, càng thêm dễ giải quyết.

A, trên dưới 30, lấy B được mấy năm. A là người có nhan sắc và ngoại hình đẹp, B chỉ trung bình mọi mặt, trừ địa vị nghề nghiệp khá cao. Trước kia hai người chưa kịp tìm hiểu nhau kỹ lưỡng thì đã “thân mật” trong một lúc B có “men rượu” và A “hứng tình”. Kết quả của “one nitght stand” ấy là A có bầu, và hai người làm đám cưới. Dù vậy, A vẫn mong, vẫn tin rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc lứa đôi… Nhưng trong mấy năm chung sống, A chỉ được thỏa mãn tình dục (luôn luôn do A chủ động) chứ không được hưởng những tình cảm âu yếm giữa vợ chồng. A không tin rằng B đã có người yêu trước khi lấy mình, và sau đó cũng không có dấu hiệu gì để A nghi ngờ B có quan hệ với một cô gái khác; B chỉ bỏ vợ con để đàm đúm với đám bạn trai độc thân!… A đặt câu hỏi: bản tính của B lạnh lùng hay vì B bất đắc dĩ phải lấy mình nên chung sống  không có tình cảm? A rất “say mê” B về mặt “chăn gối”, trong khi có không ít đàn ông độc thân theo đuổi tán tỉnh A, dù biết A đã có chồng con…

 

Ý kiến Thanh Lan:

Em A thân mến,

Thoạt đọc câu chuyện của em, TL thấy khá ly kỳ và khó tin như trong các phim tập truyền hình. Quả thật, trong bao năm phụ trách mục này, TL chưa từng thấy một người đàn ông nào kỳ lạ như B. TL đã suy nghĩ nát óc để tìm câu trả lời về thái độ lạnh nhạt thờ ơ của B đối với một người vợ xinh đẹp, hấp dẫn như em, nhưng cuối cùng đành chịu thua.

Vì không được tiếp xúc trực tiếp với B, TL chỉ có thể đưa ra hai giả thuyết sau đây:

(1) B chỉ muốn sống độc thân vui tính, không bao giờ muốn bị ràng buộc vào cuộc sống hôn nhân với biết bao trách nhiệm.

(2) B thích đàn ông con trai hơn là đàn bà con gái.

Trong cả hai trường hợp nói trên, việc B chấp nhận làm đám cưới sau khi biết em có bầu, phát xuất từ tinh thần trách nhiệm nơi những người đàn ông có tư cách. Nói cách khác, B xem đây là “nghĩa vụ”!

Ngày xưa, khi việc hôn nhân của con cái hoàn toàn do cha mẹ quyết định, thì các đôi trai gái chưa từng quen tên biết mặt cũng chỉ chung sống với nhau vì “nghĩa vụ” chứ đâu có biết tình yêu là gì? Tuy nhiên, nếu đó là một cặp trai gái bình thường, thì “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, từ “nghĩa vụ” ấy sẽ nảy sinh ra “tình nghĩa”; vì thế mà các cuộc hôn nhân sắp đặt xưa kia thường bền hơn là các cuộc hôn nhân do hai người tự ý tìm hiểu, quyết định của thời nay!

Nhưng bù lại, thời nay không ai bị ép buộc sống mãi trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nếu em có thể quả quyết với TL rằng B không hề quan hệ với một cô gái nào khác mà chỉ bỏ vợ con ở nhà để đàm đúm với đám bạn trai độc thân, thì rất có thể B rơi vào một trong hai giả thuyết TL đã đưa ra.

Và nếu đúng như thế, việc tìm hiểu xem B chỉ muốn sống độc thân vui tính, hay B thích đàn ông con trai hơn đàn bà con gái, thiết nghĩ không cần thiết. TL khuyên em nên trả tự do cho B.

Hãy nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn: nếu B là người có tinh thần trách nhiệm, không cần chung sống, B vẫn có thể “thi hành nghĩa vụ” với đứa con.

Em còn trẻ, đẹp, hấp dẫn, hiện đang là “đối tượng” của nhiều đàn ông con trai khác, thì việc “cởi” cho B cũng là tìm một lối thoát cho mình.

Thanh Lan

TVTS 1470