Người đàn ông hai mặt!

21 Tháng Năm, 2022 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

(Thư cháu A)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này, TL trả lời thư cháu A, một cô gái vừa bị vỡ mộng sau khi “tan nát một đời hoa”. Sơ lược câu chuyện của cháu như sau:

A và B yêu nhau và thân mật đã 3 năm. B là một người đàn ông lý tưởng –  dễ nhìn, thành đạt, job thơm, không cờ bạc, rượu chè, trai gái, biết chiều chuộng… Nhưng cuối cùng, sau 3 năm mặn nồng, B đã lạnh lùng chia tay A mà không đưa ra một lý do chính đáng nào.

A như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục!

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Trước đây cô đã viết ít nhất là một lần: theo các tác giả viết về quan hệ tình cảm nam nữ, trước một người đàn ông càng “perfect”, người con gái lại càng phải cẩn thận. Thoạt nghe qua thì thấy mâu thuẫn, nhưng ít nhất cũng là trong những trường hợp muốn xây dựng lâu dài, điều này rất đúng. Bởi vì chính những ưu điểm của người đàn ông “perfect” ấy sẽ khiến người con gái quên đi câu hỏi quan trọng nhất: anh ta sẽ ăn đời ở kiếp với mình hay chỉ giai đoạn, chỉ coi mình như một thứ “đồ chơi”, chán thì dục bỏ?!

Phân tích sâu xa hơn, chúng ta thấy khi người ta khuyên con gái phải cẩn thận trước những người đàn ông “perfect”, thì không phải họ chê cái “perfect” mà có ý khuyên con gái phải sáng suốt tìm hiểu xem  anh ta có ý định xây dựng hay không, trước khi trao thân, hoặc lỡ trao rồi thì cũng tìm đường rút lui sớm nếu như anh ta không có ý định ăn đời ở kiếp.

Dĩ nhiên, không phải bất cứ người đàn ông “perfect” nào cũng là kẻ lường gạt ái tình, nhưng có một điều chắc chắn đây là “tuyệt chiêu” của những tay “điếm” có trình độ, đẳng cấp. Nói theo kiểu của ông bà mình là “ngọt mật chết ruồi”. Thậm chí có những tay “điếm” siêu tới mức không bao giờ ngỏ lời dụ dỗ hoặc có hành động nham nhở, mà đợi cho tới lúc chính cô gái tự nguyện dâng hiến!

Và cũng là một điều dễ hiểu: khi những tay đàn ông ấy cố gắng tỏ ra “perfect” với ý đồ thì họ sẽ còn “perfect” hơn cả những người đàn ông “perfect” thật sự.

Cho nên cháu cũng không nên ân hận để tự trách móc, dày vò mình, bởi cháu không phải là người con gái duy nhất trên đời này bị lường gạt. Trái lại, cháu nên tự an ủi vì B đã sớm để lộ bộ mặt thật của anh ta; vẫn biết 3 năm cặp kè thân mật không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn còn hơn là đợi tới khi cháu đã nửa đời, anh ta mới “bye bye”!

Vì thế, trước sự việc đáng buồn xảy ra, tất cả những gì cô có thể khuyên cháu chỉ là (1) cháu phải can đảm chấp nhận những gì đã xảy ra cho mình, đừng oán trách số mạng, trời đất, và (2) hãy lạc quan nhìn về trước mặt.

Bởi nếu cháu cứ tiếp tục oán trách, than thở, cháu sẽ không bao giờ thoát khỏi quá khứ đáng buồn ấy, và nếu cháu cứ âu sầu buồn bã, cháu sẽ không đủ nghị lực, hứng thú nhìn về tương lai.

Một điều quan trọng nữa cô cần căn dặn cháu, đó là: những người sống trong tuyệt vọng, chán nản, buồn sầu thì thường rất dễ buông xuôi, nghĩa là rất dễ ngả vào vòng tay một người con trai khác mà không cần suy nghĩ, đắn đo, hậu quả rất có thể sẽ là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!

Tóm lại, đừng vì mình đã gặp một người đàn ông tệ hại như B mà sợ hãi cả phái nam; đồng thời, đừng vì mình đã bị lường gạt mà sống dễ dãi, buông thả. Hãy dứt khoát với quá khứ đáng buồn, và tìm mọi cơ hội để xây dựng một tương lai tình cảm mới, không với cặp mắt kính đen, cũng không với cặp mắt màu hồng, mà với sự suy nghĩ chín chắn, nhận xét, tìm hiểu thật kỹ, chậm mà chắc hơn là vội vã để rồi lại vấp ngã.

Cô,

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1512