Tình và “sex”?!

12 Tháng Chín, 2021 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

(Thư em X)

 

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL góp ý kiến với một nữ độc giả về đề tài tình yêu và tình dục. Như thông lệ, TL chỉ góp ý kiến để giữ kín tông tích và chuyện đời tư của người trong cuộc (gồm vợ chồng X, Y và một cặp có liên quan là A, B; hiện X đang quan hệ tình dục với B).

* * *

Em X thân mến,

Trước hết nói về sự liên quan giữa tình yêu và tình dục, thì việc đầu tiên là phải xác định tình yêu ấy là tình yêu giữa hai người  nào: hai cô cậu học trò trung học, một cặp đã trưởng thành nhưng không, hoặc chưa có ý định tiến tới hôn nhân, một cặp đã đính hôn, một đôi vợ chồng hợp pháp, một đôi gian phu dâm phụ, hay một nửa (trai độc thân + dâm phụ, hoặc gái độc thân + gian phu), một cặp tình nhân già ráp nối vào tuổi hoàng hôn của cuộc đời?…

Theo quan niệm phóng khoáng về sex (không phải là tội) và cách suy nghĩ “đôi bên cùng có lợi”  của thời nay, trong tất cả mọi loại “tình yêu” kể trên, nếu đi đôi với sinh hoạt tình dục, cũng chẳng có gì đáng lên án, ngoại trừ “gian phu + dâm phụ, trai độc thân + dâm phụ, gái độc thân + gian phu”. Hoàn cảnh của em hiện nay chính là “gian phu + dâm phụ”!

Xưa nay người ta thường sử dụng mấy chữ “ngoại tình trong tư tưởng” trong những trường hợp người vợ, hay người chồng chung sống với người này nhưng trong lòng lại mơ tưởng tới người khác. Xét về hậu quả, “ngoại tình trong tư tưởng” và “ngoại tình bằng thể xác” đều có thể gây nguy hại tới mức trầm trọng nhất, tức là chia tay, NHƯNG một khi (người có lỗi) ăn năn hối hận, hoặc bị đổ bể và cần sự thông cảm, tha thứ, “ngoại tình trong tư tưởng” chắc chắn sẽ có ít nguy cơ tan vỡ hơn.

Trong bài “Tình yêu hay chỉ vì sex?” của một số báo trước đây, cô gái độc thân cặp với một người đàn ông đã có gia đình, cô không biết chắc đó là tình yêu nam nữ hay chỉ là quan hệ xác thịt, nhưng kể cả trường hợp đó chỉ là xác thịt, cô gái ấy cũng không gây thiệt thòi, nguy hại cho ai, nếu có chỉ là cho bản thân cô.

Bởi vì cô ta không đòi hỏi người đàn ông ấy phải bỏ vợ để lấy mình. Suy ra, hiện nay em cũng không có lỗi gì với vợ của A, bởi vì em không quyến rũ A, và không đòi A phải bỏ vợ. Nhưng với chồng mình, em là một người vợ phản bội, một người đàn bà thấp hèn.

TL xin lỗi em, nhưng bắt buộc phải sử dụng từ thấp hèn. Bởi vì khi ở bên A, em chỉ còn biết sex, và chiều theo mọi đòi hỏi của  người đàn ông ấy với mục đích thỏa mãn anh ta thì em đã tự hạ mình xuống tới mức thấp nhất.

Bên cạnh việc khuyên em phải giữa đạo đức tối thiểu mà một người vợ, người mẹ cần có, TL cũng cần nêu ra hai câu hỏi rất “khó nghe”  nghe sau đây:

– Có phải vì xem phim sex nên em đã lẫn lộn giữa những gì xảy ra trong phim và ngoài cuộc sống thực chăng?

– Nếu câu trả lời là có, TL cũng không trách em, mà chỉ lên án em thay vì lấy hết can đảm thuyết phục chồng cùng hưởng ứng trong sinh hoạt phòng the, em lại chọn giải pháp dễ dàng hơn là tìm một người đàn ông khác để cùng “đóng phim”.

Giới cầm bút có câu “văn mình vợ người” để nói về tâm lý thường thấy nơi con người: sáng tác văn chương của mình dù không lấy gì làm hay ho cho lắm, mình vẫn quý; và vợ của kẻ khác, dù không xinh đẹp hấp dẫn bằng vợ mình, vẫn được đánh giá cao (xin lỗi độc giả, TL chỉ nói về những ông chồng có máu dê và tật ngoại tình). Suy ra, các bà vợ (trắc nết) cũng đánh giá những người đàn ông không phải chồng mình như thế!

Khi em gọi những gì em tìm kiếm nơi A là “nhu cầu” (needs), em đã ngụy biện một cách yếu ớt. Kết quả các cuộc nghiên cứu của giới chuyên gia tình dục tây phương đều đưa ra một “vấn nạn ngàn đời”: không phải tất cả mọi người vợ đều tìm được lạc thú (pleasure) trong quan hệ vợ chồng, và trong số tìm được thì cũng không phải luôn luôn.

Vậy nếu tất cả mọi bà vợ không tìm được lạc thú trong quan hệ vợ chồng ấy đều tìm tới giải pháp ngoại tình, thì mặt đất này sẽ ra sao?!

Thành thử, nếu em gọi đây là “nhu cầu” thì phải nói đó chỉ là nhu cầu của những “dâm phụ” mà thôi.

Một người vợ dù có nhu cầu tình dục cao tới mức nào mà không ngoại tình, không thể gọi là “dâm phụ”, bởi theo nghĩa đầy đủ của câu này, cả “phu” lẫn “phụ” đều “gian” và “dâm”!

Tóm lại, người nào còn chút đạo đức trong tâm hồn, dứt khoát không chấp nhận cách tự bào chữa của em. Em phải chấm dứt quan hệ với A càng sớm càng tốt. Và với chồng mình, cho dù không được thỏa mãn, em hãy cố nghĩ tới tình yêu, sự tận tụy của anh ấy đối với vợ con, từ đó, em sẽ thấy hạnh phúc đời người không chỉ là, không bắt buộc phải là sex!

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1460