Tư cách một người tình cũ!

19 Tháng Bảy, 2022 | Uncategorized
Minh hoa: TVTS

(Thư em Y…)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này, TL trả lời thư em Y, một người đang sống trong hạnh phúc gia đình nhưng vẫn phải bận tâm vì người yêu cũ. Vì chuyện của Y có những chi tiết độc đáo, TL xin miễn tóm tắt để chỉ góp ý một cách chung chung.

* * *

Như TL đã từng viết trong bao năm qua, mối tình đầu dù đẹp tới đâu cũng chưa chắc sẽ thành, và sau khi chia tay, hoặc tan vỡ, người trong cuộc phải cố quên đi để sống cuộc đời mới, xây dựng hạnh phúc mới. Với những mối tình đầu đẹp như trong tiểu thuyết mà còn phải cố quên, nói gì tới những mối tình vì thôi thúc, thèm khát xác thịt nhiều hơn là tiếng nói của trái tim.

Biết bao người con trai dụ dỗ cô gái “vượt vòng lễ giáo”, để rồi sau một vài năm hưởng “tình cho không biếu không”, đã tìm cách chấm dứt quan hệ với cô gái ấy để tiến tới với cô khác có sự nghiệp, hoặc xuất thân danh gia vọng tộc; hoặc cũng có khi chia tay chỉ để được tự do theo đuổi một bông hoa mới nở!

Những người con trai nói trên dĩ nhiên đều đáng khinh ghét, nhưng nếu cần phải xếp hạng, dù sao những người chấm dứt quan hệ với cô gái đáng thương ấy để lấy một cô vợ ngon lành hơn, cũng không tai hại cho xã hội bằng những anh chàng chia tay bạn gái cũ chỉ với mục đích để được tự do tán tỉnh, cặp kè với những cô gái khác!

Thế nhưng trong cái đám sở khanh tệ hại ấy cũng cần chia ra hai thành phần: thành phần còn chút tư cách, chút lương tâm, thì chia tay xong là hoàn toàn chấm dứt, để cho cô gái yên thân làm lại cuộc đời, và thành phần thiếu tư cách, vô lương tâm, sau khi chấm dứt, tới  một lúc nào đó, quay lại tìm cơ hội “gỡ gạc”!

Khổ nỗi dưới mắt nhiều đàn bà con gái, những tay có thành tích chinh phục ấy lại được xem là người đào hoa, biết nghệ thuật tán tỉnh, đầy sức thu hút, mà những bà cô ấy sẵn sàng lao mình vào như con thiêu thân!

Chính vì những tay sở khanh ấy trở nên “đắt giá” cho nên trong một số trường hợp, chẳng hạn trường hợp em Y, người viết thư xin ý kiến, người con gái đã chia tay anh ta nay lại cảm thấy tiếc rẻ. Từ tâm lý tiếc rẻ ấy mà không muốn cho anh ta tìm được một đối tượng hơn mình, và trong những trường hợp tệ hại nhất, có thể sẽ lén lút nối lại quan hệ xác thịt.

Hiện nay, Y đang đứng trước nguy cơ ấy, nếu em không chịu suy nghĩ sâu xa, nếu em không chịu nghĩ tới những hậu quả tai hại chắc chắn sẽ đến với mình, rất có thể em sẽ bị sa vào cạm bẫy của người tình cũ.

Em phải sáng suốt để nhận ra rằng nếu quả thực anh ta vẫn còn yêu em như anh ta nói, thì cũng đã “too late”. Bên cạnh đó, dù đã tan nát đời hoa về tay anh ta, em cũng nên tự an ủi cũng may mà anh ta phơi bày bộ mặt thật trước khi thành vợ chồng, có con cái với nhau! Chỉ nên xem những mất mát đó là một bài học, một cái giá phải trả cho những hưởng thụ, đam mê của tuổi trẻ. Một khi em có được một sự đánh giá dứt khoát về con người của anh ta, em sẽ không còn phải bận tâm tới những gì anh ta nói về mình. Bởi vì sớm muộn, mọi người sẽ quay lại đánh giá anh ta.

Cuối cùng, em cũng không nên lo ngại về việc chồng em có thể sẽ phải khó chịu bực mình trước sự khuấy động dư luận của B, bởi vì một khi lấy em, chồng em đã sẵn sàng chấp nhận quá khứ của em.

Hơn nữa, em có lo âu thì cũng không có cách gì để ngăn chặn, hoặc tạo ảnh hưởng tới thái độ và tư cách con người của anh ta, mà còn khiến cuộc sống tinh thần của  mình bị xáo trộn.

Rồi đây em sẽ thấy cuối cùng anh ta, chứ không phải vợ chồng em, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Không chỉ làm trò cười mà còn bị khinh bỉ.

Thanh Lan

TVTS 1521