Cô gái 19 tuổi mang thai bị siết cổ chết, thai nhi bị cắt khỏi tử cung

20 Tháng Năm, 2019 | Tội phạm
Marlen Ochoa-Lopez và con cô. Ảnh: Cảnh sát Chicago cung cấp

Cô gái 19 tuổi Marlen Ochoa-Lopez được cho bị hung thủ Clarisa Figueroa thắt cổ chết và thai nhi trong bụng bị cắt khỏi tử cung. Đứa bé hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Đọc được thông báo phát quần áo trẻ sơ sinh miễn phí trên Facebook, cô gái trẻ Marlen Ochoa-Lopez, đang mang bầu, lái xe đến nhà bà Clarisa Figueroa, 46 tuổi, ở Chicago, Mỹ. Tuy nhiên, ba tuần sau đó, thi thể cô gái 19 tuổi Ochoa-Lopez được phát hiện trong thùng rác ở sân sau nhà bà Figueroa, theo AP.

Bà Figueroa và con gái Desiree Figueroa, 24 tuổi, bị cáo buộc giết hại Ochoa-Lopez bằng cách thắt cổ và cắt thai nhi khỏi tử cung của người mẹ trẻ. Bạn trai của bà Figueroa cũng bị cáo buộc tội che giấu vụ giết người, theo tuyên bố của cảnh sát hôm 16/5.

Các điều tra viên cho biết có thể bà Figueroa muốn nuôi nấng một đứa trẻ khác vì hai năm trước, con trai lớn của bà không may qua đời.

“Không từ ngữ nào có thể diễn tả được mức độ kinh khủng và gây sốc của những cáo buộc này”, cảnh sát trưởng Eddie Johnson nói với các phóng viên tại cuộc họp báo về vụ việc.

Theo cảnh sát, Ochoa-Lopez lái xe từ trường cấp ba đến nhà bà Figueroa. Khi đến nơi, cô bị siết cổ và đứa bé bị cắt khỏi bụng người mẹ trẻ.

Một vài giờ sau, bà Figueroa điên cuồng gọi 911, nói rằng đứa con mới sinh của mình không thở. Khi nhân viên cứu hộ đến nơi, đứa trẻ đã tím tái. Họ cố gắng hồi sức và chuyển cậu bé đến bệnh viện gần đó. Tuy nhiên theo cảnh sát, đứa trẻ vẫn trong tình trạng nguy kịch và nhiều khả năng không qua khỏi.

Ban đầu, cảnh sát không liên kết cuộc gọi 911 của bà Figueroa với việc Ochoa-Lopez mất tích. Đến ngày 7/5, bạn bè của Ochoa-Lopez đã thuê thám tử vào tài khoản Facebook của cô để điều tra, phát hiện cô đã liên lạc với Figueroa trong nhóm dành cho các bà mẹ tương lai.

Trong khi đó, bà Figueroa lại phát động chiến dịch GoFundMe để gây quỹ cho đám tang của đứa con sắp chết, theo phát ngôn viên của gia đình Ochoa-Lopez.

Cảnh sát sau đó đã tiến hành các xét nghiệm ADN, cho thấy Ochoa-Lopez và chồng cô, Yiovanni Lopez, thực sự là cha mẹ của đứa bé sơ sinh.

Khi cảnh sát đến thẩm vấn bà Figueroa, con gái bà nói mẹ cô đang ở trong bệnh viện vì bị thương ở chân, và bà vừa sinh con. “Câu chuyện của cô ta hết sức kỳ quặc”, Brendan Deenihan, đội phó đội điều tra, nói.

Thi thể của Ochoa-Lopez được cảnh sát phát hiện sau khi lần theo dấu vết chiếc xe và vết máu trong nhà bà Figueroa. Cha của Ochoa-Lopez, ông Arnulfo Ochoa cho biết gia đình rất biết ơn vì cuối cùng đã tìm ra con gái. Giờ đây họ muốn đòi công lý và vẫn hy vọng phép màu có thể xảy đến với cháu trai sơ sinh của gia đình.

Theo The Zing