Hôm qua người đàn bà 29 tuổi này đã hồi tỉnh. Cảnh sát đang tiến hành việc điều tra và phỏng vấn cả bà mẹ lẫn người cha 31 tuổi.
Theo tờ Daily Telegragh, vụ việc được kể như sau, theo lời một bà hàng xóm xưng tên là Wendy, người ở căn bungalow nằm đằng sau căn nhà xảy ra sự kiện trên.
Gia đình người Việt tới ngụ ở căn nhà trước căn nhà của bà Wendy khoảng 4 tháng nay. Vào khoảng 6 giờ rưỡi chiều, người cha trở về nhà và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Ông chạy qua nhà phía sau la hét, tay cầm cái điện thoại mobile trong khi nói lớn với bà: “Hãy giúp tôi kêu xe cứu thương ngay. Vợ tôi, vợ tôi. Xin cứu với”.
Rồi ông chồng giao cái điện thoại cho bà hàng xóm và chạy trở lại nhà ông. Bà cầm điên thoại gọi, xong cho chắc ăn, còn vào căn flat của bà để gọi điện thoại thêm lần nữa.
Vào phòng ngủ, bà láng giềng thấy bà mẹ đang nằm trên giường, cái mền kéo che lên ngang ngực. Ông chồng nhảy lên giường, sờ ngực vợ và lay bà. Một cánh tay lòi ra và bà thấy đó là cánh tay của đứa bé gái.
Theo bà hàng xóm này, nằm hai bên cạnh bà mẹ là một đứa bé gái 3 tuổi và bé trai 5 tuổi. Máu chảy nơi cổ tay của bà mẹ và nghi rằng đấy là do tự gây nên thương tích. Hai đứa bé mặt mày đã tím rồi và người lạnh ngắt trong khi bà mẹ mặt cũng xanh nhưng không tệ hại như hai đứa con.
![]() |
Cảnh sát, nhân viên cấp cứu đang làm việc |
Kể chuyện với báo chí, bà hàng xóm nói có hai hộp thuốc nằm bên cạnh xác hai đưá con và người mẹ bất tỉnh, một hộp thuốc viên màu hồng còn đầy, hộp kia trống trơn. Bà đã cố hết sức để làm hồi sinh hai đưá bé và đè vào ngực bà mẹ trong khi người chồng thổi hơi vào miệng vợ. Sau đó bà chạy qua nhà một hàng xóm khác nhờ đến tiếp tay.
Bà mẹ được hồi sinh, nhưng hai đứa bé thì không. Bà Wendy nói: “Tôi có thể đã không cứu được hai đứa bé nhưng tôi đã cứu được một mạng sống. Thật là bất hạnh vì mấy đứa bé để như vậy quá lâu”.
Cảnh sát đã phỏng vấn người chồng tại chỗ trước khi đưa ông vào bệnh viện để chữa trị cơn sốc. Tối hôm đó, cảnh sát địa phương đã đi gõ cửa nhà hàng xóm trong khu vực để tìm hiểu thêm.
Một người hàng xóm khác nói họ nghĩ trong căn nhà fribo màu trắng này có hơn một gia đình cư ngụ và những người này mới tới đây ở không bao lâu. Họ thấy trong căn nhà đó có 3 đứa trẻ vì chúng thường ra chơi trước sân nhà.
Một người hàng xóm khác nói họ đang ăn cơm thì bỗng nghe tiếng còi hụ thì tưởng rằng có tai nạn xe hơi ở ngoài đường Canley Vale Road nằm phía bên kia, bởi thuờng có còi hụ hướng đó. Nhưng rồi cảnh sát tới gõ cửa nhà thì họ mới biết. Người hàng xóm này nói: “Thật là một thảm trạng. Chưa bao giờ cósự ồn ào và có vấn đề như thế ở khu này”.
Một phát ngôn viên của dịch vụ cấp cứu nói với phóng viên đài phát thanh Macquarie Radio rằng bà mẹ đã được đưa đi bệnh viện. Máy bay trực thăng cấp cứu cũng đã được gọi, nhưng theo ông bác sĩ và nhân viên cấp cứu trên máy bay chẳng có thể làm gì được. Ông nói: “Khi chúng tôi được gọi tới, chúng tôi vẫn còn hy vọng rằng đây là một trò đùa gạt, nhưng khốn thay, chúng nó (các đứa bé) đã chết khi chúng tôi tới nơi”.
Trong khi đó lại có tin các nhân chứng trong khu vực nói các đưá bé bị tấn công ở sau sân nhà vì họ nghe những tiếng kêu la sau lưng nhà vào khoảng 6 giờ 30 phút. Một nhân viên cấp cứu nói với cơ quan thông tấn News Limited rằng một hàng xóm đã gọi điện thoại cấp cứu 000 khoảng 6.20pm nói bà ta có thể đã thấy một phụ nữ tấn công trẻ con ở căn nhà trên đường McKibbin Street ở vùng Caley Heights.
Tin cho hay người chồng 31 tuổi đang giúp cảnh sát điều tra nội vụ và phải còn vài ngày sau khi nhà chức trách làm giảo nghiệm pháp y thì mới biết hai đứa bé chết vì cách nào.