Ngày hôm qua –Thứ Sáu– với sự vắng mặt của Thủ tướng Rudd, đây là cơ hội để họ tấn công chính phủ. Và trò tấn công của đối lập trở thành một trò diễu trong nghị trường khi họ mang vào quốc hội một hình các-tông của ông Kevin Rudd to bằng người thật, day day, lắc lắc, chỉ chỉ vào hình giấy với những tiếng la hét và cười đùa của các dân biểu cùng phe “Chúng tôi muốn Thủ tướng có mặt tại đây”.
![]() |
Dân biểu Hockey cầm hình các-tông, đòi Kevin-Rudd-thật có mặt |
Quốc hội đã trở nên mất trật tự và mặc dù Chủ tịch Hạ viện Harry Jerkins nhiều lần la to “Xin giữ trật tự” nhưng phe đối lập cứ hăng say với trò đùa này nên ông chủ tịch đã ra lệnh đuổi vài vị dân biểu ra khỏi phòng họp. Có người tự động bỏ ra khỏi phòng họp sớm nhưng có kẻ nán lại khiến chủ tịch hạ viện phải ra lệnh cho nhân viên trật tự của quốc hội làm việc.
Dân biểu Ciobo là dân biểu đầu tiên kể từ năm 1998 bị dùng sức mạnh để đưa ra khỏi phòng họp. Chủ tịch Hạ viện Jerkins cảnh cáo các dân biểu vô trật tự sẽ bị cộng đồng lên án trừ khi họ chứng tỏ tư cách tại quốc hội.
Sở dĩ có vụ mất trật tự và “dân biểu làm trò vui cho dân xem” vì phe đối lập cho rằng Thủ tướng Rudd đã không tuân thủ nguyên tắc bấy lâu là vị thủ tướng phải luôn luôn có mặt trong phiên họp các ngày Thứ Sáu. Đối lập cho rằng ông Rudd đã tìm các tránh né bị chất vấn trong phiên họp Thứ Sáu đầu tiên của quốc hội bằng cách đi lên Bắc Lãnh.
Nhưng phe chính phủ lại cho rằng các phiên họp các ngày Thứ Sáu không quan trọng, là thời gian dành cho các dân biểu ghế sau bàn luận.
Cựu Tổng trưởng Y tế Tony Abbott gọi ngày Thứ Sáu hôm qua là “Australias’ National RDO” (Rudd Day Off) – Ngày Toàn Quốc Nghỉ Bù của Rudd—và nói xong thì ông Abbott đứng dậy bỏ ra khỏi phòng họp của quốc hội.