Tàu khách Queen Victoria tới cảng Melbourne lần đầu tiên

21 Tháng Hai, 2008 | Tin nước Úc

Đây là chuyến viếng thăm Melbourne lần đầu tiên của chiếc Queen Victoria. Chiếc này được hạ thủy vào tháng 12 năm vừa rồi tại cảng Southampton ở Anh quốc.  Đây là chiếc tàu khách du lịch lớn thứ hai của công ty tàu khách Cunard.


 


Queen Victoria 16 tầng có trọng tải 90,000 tấn, dài 294 mét (sân vận động MCG nơi dài nhất 174m), rộng 32.3m và bề cao trồi khỏi mặt nước 54.6m (Chiếc tàu đò chở khách Spirit of Tasmania  I & II dài 194.3m cao 11 tầng).


 








Hí viện 830 chỗ ngồi trong tàu Queen Victoria

Tàu Queen Victoria có khả năng chở 2014 hành khách và một thủy thủ đoàn 1001 người. Tàu có 1007 phòng ngủ, 718 ban-công. Phòng ngủ tiêu chuẩn là $321 đô cho một người một đêm. Phòng sang trọng bậc nhất $2680/đêm rộng tới 200 mét vuông.


 


Trang trí nội thất và khu lobby cũng như cầu thang sang trọng như một khách sạn 5 sao với thảm đỏ và đá cẩm thạch. Một rạp hát với 830 chỗ ngồi, có những hộp riêng để khách xem hát bóng có sự riêng tư, chỉ cần kéo tấm màn sa-tanh là cách biệt với thế giới chung quanh, và chỉ mất $50 là có thể nhâm nhí một ly sâm banh hiệu Veuve Cliquot của Pháp với đồ mồi.


 


Tàu khách Victoria Queen phục vụ giải trí cho khách từ những quán bia,  sòng casino đến thư viện 2 tầng và một phòng nhảy đầm sang trọng với bồi bàn mang găng tay màu trắng phục vụ khách vào những buổi giải khát ban chiều (tea-dances). Phòng nhảy có những chùm đèn pha lê trông  như cung điện vua chúa.


 


Các bà độc thân không có người nhảy có thể chọn kép trong số 10 nam nhân viên phục vụ gọi là gentlemen dance hosts để nhảy với mình.  Theo thông lệ của tàu này, các kép phục vụ nhảy đầm này thường trên 50 tuổi và có nhiệm vụ đứng đợi để các bà yêu cầu nhảy với họ.


 


Tàu Queen Victoria được điều khiển bởi thuyền trưởng Paul Wright, 59 tuổi. Trong số khoảng 2000 du khách đến cảng Melbourne hôm









Queen Victoria đậu ở cầu tàu Station Pier, Port Melbourne


 qua, có khoảng 400 khách là người Úc. Đi du lịch bằng tàu khách là một trong những cái thú của những người lớn tuổi, về hưu và rảnh rỗi. Khách có thể chọn những chuyến đi dài ngắn, từ cảng nào đến thành phố nào tùy ý.


 


Mỗi lần có một chiếc tàu chở khách du lịch tới cảng Port Melbourne là một dịp để các tài xế taxi bận rộn. Nền kinh tế của thành phố được tăng trưởng nhờ tiền của du khách tiêu pha.  Chiếc Queen Victoria chỉ đậu ở bến Port Melbourne 14 tiếng đồng hồ và đêm hôm qua tòa nhà vĩ đại nổi trên mặt nước đã rời cảng với một buổi đốt pháo bông tiễn biệt.