Dân Pháp không muốn ông Bộ trưởng Văn hóa Frederic Mitterrand từ chức về vụ du lịch hưởng sex

13 Tháng Mười, 2009 | Tin thế giới

 

Bộ trưởng Văn hóa Frederic Mitterand

 

Frederic Mitterrand, 62 tuổi, một ngôi sao đang lên trên chính trường Pháp và là cháu của cố Tổng thống Francois Mitterrand được 2/3 dân Pháp muốn ông giữ lại chức vụ mặc dù bị tấn công dữ dội về quá khứ du lịch hưởng tình dục đồng tính ở Á Châu.

 

Năm 2005 ông Frederic có cho phát hành cuốn tự truyện có tên “La Mauvaise Vie” (cuộc đời hư đốn) trong đó ông ghi lại những kinh nghiệm về tình dục trong chuyến du lịch loại sex tour ở Á Châu. Cuốn tự truyện vừa là chuyện về mình mà cũng là chuyện hư cấu của một  cuốn tiểu thuyết.

 

Nhưng phải đợi 4 năm sau câu chuyện tình dục loại đồng tính của ông Mitterrand mới bị tấn công tới tấp khi ông ra mặt bênh vực cho đạo diễn Roman Polanski, người đang bị giam ở Thụy Sĩ chờ dẫn độ về Hoa Kỳ về một cáo buộc và đã nhận tội làm tình với cô gái 13 tuổi vào năm 1978 nhưng chạy trốn pháp luật.

 

Ông Bộ trưởng Mitterrand đã bị ép phải trả lời trên một chương trình truyền hình có 8 triệu người Pháp xem rằng ông không dung thứ cho lối đi tour hưởng sex và những “cậu trai” Á Châu mà ông viết trong sách phải là những người trưởng thành và đồng thuận.

 

Phe cực hữu ở Pháp đã nhân vụ này để kêu gọi ông Bộ trưởng Văn hóa từ chức.

 

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò dư luận sau cuộc phỏng vấn trên truyền hình cuối tuần qua cho thấy có 67% người được hỏi nghĩ rằng ông Mitterrand nên ngồi lại trong ghế bộ trưởng của một chính phủ hữu khuynh hiện đang do Tổng thống Nicolas Sarkozy lãnh đạo.

 

Cuộc thăm dò với mẫu dò 1,005 người cho thấy chỉ có 1 trong 5 người nghĩ ông bộ trưởng hãy từ chức và có 15% không có ý kiến.

 

Ông Gael Sliman chuyên gia phân tích của cơ quan thăm dò BVA nói: “Là một chính trị gia ở Pháp, bạn có thể đi ngủ lang, có tình nhân, đi chơi điếm—người ta đã sẵn sàng chấp nhận điều đó.  Điều mà họ hoàn toàn không chấp nhận là ý nghĩ về ấu dâm. Trong trường hợp này, công luận quyết định ông ấy được quyền bị hồ nghi”.

 

Chưa hết, sau vụ vừa nói ở trên, ông Miterrand có thể sẽ còn bị các đối thủ tấn công bởi có tin cho rằng ông đã đề nghị giúp đỡ hai thanh niên từng bề hội đồng một cô gái 16 tuổi ở đảo La Reunion cải tạo, một việc mà ông Mitterrand cho rằng  là “một hành động thương người và tỏ ra quãng đại” đối với một gia đình “khiêm tốn” đang ở trong tình trạng “rất đau buồn”.

 

Ông Mitterrand là cha đỡ đầu của một trong hai thanh niên đó.