Đùa hay kỳ thị với hình Obama mặc y phục cổ truyền Phi Châu

26 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Thế của ông Obama như chẻ tre khiến đã có những nhà bình luận đề nghị TNS Clinton nên rút lui một cách đẹp mắt ngay trong lúc này hơn đã để bị thua một cách thảm bại và nhục nhã.

 

Hôm qua, cuộc tranh cử chuyển qua một khúc quanh khác, mang tính cách kỳ thị khi bức hình của TNS Obama mặc y phục cổ truyền của các bô lão người Phi Châu được tung lên mạng. Báo điện tử Drudge Report cho biết bức hình này được phe vận động tranh cử của bà Clinton gởi tới.

 

Trước sự kiện này, phe ông Obama phản ứng dữ dội, cáo buộc phe bà Clinton chơi trò kỳ thị bẩn thỉu.  Trả lời đài phát thanh ở San Antonio, ông Obama nói: “Quý vị đều biết rằng, dù tôi hay TNS Clinton hay Bill Clinton, khi quý vị du lịch ở các nước khác, họ thường yêu cầu quý vị mặc y phục cổ truyền của họ mà họ cho quý vị làm vật kỷ niện”.

 

TNS mặc đồ truyền thống Somali và TNS Hillary Clinton với y phục Phi Châu khi thăm viếng Uganda năm 1998

Rồi ông Obama lại nói với một đài phát thanh khác ở Dallas: “Cái  trò người ta dùng hình ảnh này để ám chỉ một cách nào đó như tôi là một người ngoại quốc, tôi nghĩ như quý vị biết, thật là kém may mắn. Đây là những mánh lưới chính trị và sự ngu xuẩn mà quý vị có thể bắt đầu thấy vào giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh cử”.

 

Phe bà Clinton chính thức trả lời về vụ này nhưng không chối bỏ việc nhân viên tranh cử của họ đã tung ra bức ảnh này.

 

Giám đốc vận động tranh cử Maggie Williams nói: “Quá đủ rồi. Nếu phe ông Obama nghĩ rằng bức hình ông ta mặc đồ cổ truyền xứ Somali gây sự chia rẽ, họ phải tự xấu hổ. Hillary Clinton đã từng mang y phục của truyền của những nước mà bà ta đến thăm và những bức hình đó được phát hành rộng rãi.  Đây hiển nhiên là một cố gắng không ngoài mục đích tạo sự chia trí về những vấn đề quan trọng mà đất nước chúng ta đang đối đầu và tạo nên một lý do để la làng là đang có sự chia rẽ.”

 

Trong khi đó, TNS Hillary Clinton nói: “Tôi chẳng biết gì về chuyện này. Nhưng chúng ta hãy ngừng lại và hỏi… tại sao lại có người quá quan ngại về cái chuyện này nhỉ?”.

 

Tướng hồi hưu Không quân Mỹ Scott Gration là người tháp tùng TNS Obama trong chuyến công du xứ Kenya ở Phi Châu năm 2006 bênh vực việc ông Obama mặc y phục cổ truyền của người địa phương và nhận xét ông Obama chỉ là một khách quý.

 

Tháng 12 vừa qua, bộ tham mưu tranh cử của bà Clinton đã phải sa thải một nhân viên vì người này gởi một cái email nói ông Obama là một người  đạo Hồi.