Khi bà Clinton nổi dóa: chính tôi là ngoại trưởng, chồng tôi không phải là ngoại trưởng

12 Tháng Tám, 2009 | Tin thế giới

 

Hillary Clinton: không hài lòng với vai ngoại trưởng như thế này. Photo courtesy Reuters

 

Một Hillary Clinton nổi tiếng điềm đạm lần đầu tiên bị thấy mất bình tĩnh trước một câu hỏi của một sinh viên người xứ Congo. Bà ngoại trưởng Mỹ tức giận đốp chát rằng nếu ông này muốn hỏi bà thì bà trả lời, chứ bà không trả lời thay cho chồng bà.

 

Sau khi người nữ thông ngôn dịch câu hỏi bằng tiếng Pháp của một sinh viên người Congo về quan điểm của bà (Clinton) hay của Tổng thống Mỹ (Obama) về việc Trung Hoa đề nghị cho nước Congo vay hàng tỉ bạc, bà ngoại trưởng Mỹ ngồi trên bục hội trường, mặt đằng đằng sát khí trả lời:

 

“Ông muốn hỏi chồng tôi nghĩ gì à? Nếu ông muốn nghe ý kiến của tôi, tôi sẽ nói. Tôi không thể trả lời cho chồng tôi. Ông ấy không phải là ngoại trưởng, chính tôi đây mới là ngoại trưởng!”.

 

Bản dịch của Bộ Ngoại giao Mỹ như sau: “Thưa bà, chúng tôi có nghe những đề nghị của Trung Hoa với Congo. Theo bà, Ông Clinton (Mr Clinton) nghĩ gì về vấn đến này”.

 

Rõ ràng là anh sinh viên này líu lưỡi nói lộn hay bà thông ngôn nghe không rõ và dịch sai, chứ chẳng ai ngu ngốc để hỏi như vậy.

 

Sau khi nghe nữ thông dịch viên dịch, bà Clinton đã cất ống nghe khỏi hai tai, nhìn xuống dưới cử tọa và mần cho anh sinh viên Congo một trận, để biết anh ta đang hỏi ai!

 

Thật sự không biết người thông ngôn dịch sai hay anh sinh viên nói sai để làm cho bà Clinton nổi giận một cách không cần thiết như vậy, nhưng người sinh viên sau đó cho biết anh ta nói Mr Obama chứ không phải Mr Clinton.

 

Chuyện nhỏ nhoi nhưng trở thành chuyện lớn để thiên hạ bàn luận.

 

Người ta cho rằng bà Clinton tức giận vô cớ vì hai vấn đề. Thứ nhất, với tư cách ngoại trưởng mà bà chưa làm chuyện gì ngoạn mục trong khi chồng bà đi đêm là giải cứu cho hai ký giả Mỹ khỏi tù giam của Bắc Hàn khiến bà cảm thấy bị chạm tự ái.

 

Trong những ngày đi công du ở 7 nước Phi Châu, bà ngoại trưởng đã bị mờ bởi việc làm của ông chồng. Bởi vậy, khi nghe đến tên chồng là bà phản ứng ngay, phản ứng mạnh.

 

Chuyện thứ hai là trong chuyến Tổng thống Obama công du ở Nga và Âu Châu, bà đã không được tháp tùng vì bị té gãy khuỷu tay. Vì thế bà lại càng bị lu mờ trước ông Obama.

 

Không được làm tổng thống đã tức, nay làm ngoại trưởng, lo chuyện bên ngoài mà hết ông tổng thống đến ông chồng cứ thay nhau được truyền thông chú ý thì làm sao mà không nổi dóa lên được?