Tức giận Sở thuế Mỹ, một kỹ sư đốt nhà mình xong lái máy bay đâm vào trung tâm thuế vụ Austin

19 Tháng Hai, 2010 | Tin thế giới

 

 

Trụ sở thuế sau khi ngọn lửa được dẹp tắt. Photo courtesy Nine News

 

Một kỹ sư phần mềm tức giận sở thuế Mỹ (IRS) đã dùng một máy bay nhỏ một động cơ đâm vào một tòa nhà 7 tầng của sở thuế ở Texas trong đó có 190 nhân viên đang làm việc. Tin sơ khởi: có 3 người thiệt mạng bao gồm viên phi công. 13 người bị thương, 2 người trầm trọng.

 

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) ở Austin, thủ phủ tiểu bang Texas. Người lái chiếc máy bay một động cơ 4 chỗ ngồi Piper PA-28 được FBI xác nhận là Joseph Stack, 53 tuổi.

 

Ngũ Giác Đài đã phái hai phi cơ chiến đấu F-16 tuần tiễu trên tòa nhà bốc cháy trước khi xác định được đây không phải là hành động khủng bố.

 

Trước khi đâm vào tòa nhà, Stack đã đốt nhà của ông ở cách đó khoảng 9 km. Chiếc máy bay Piper Cherokee cất cánh từ một phi trường ở Georgetown và bay thấp trước khi đâm vào tòa nhà 7 tầng với một tiếng nổ kinh hoàng.

 

Peggy Walker, một nhân viên Sở thuế vụ nói với thông tấn AP: Lửa cháy, cửa kính vỡ, và một cột khói đen bốc lên. Cảm giác như một quả bom phát nổ. Trần nhà sụt và kính cửa sổ vỡ vụn. Chúng tôi bật dậy và chạy”.

 

Michelle Santibanez, ở một tòa nhà khác cách đó 800m cho biết cô cảm thấy những chấn động từ vụ đâm. Cô và đồng nghiệp đã chạy đến cửa sổ và chứng kiến cảnh tượng gợi nhớ lại tấn thảm kịch 11/9.

 

Cô nói: “Cũng cảnh tượng đó với những tấm kính cửa sổ, những bàn làm việc rơi và giấy tờ bay lả tả”.

 

Tòa nhà tọa lạc ở một khu đông đúc của Austin và vẫn tiếp tục cháy âm ỉ trong 6 tiếng đồng hồ. Hầu hết thiệt hại tập trung ở tầng 2 và 3.

Toàn bộ phía ngoài của tầng 2 phía máy bay đâm vào bị phá hoàn toàn. Các xà chống bị bẻ cong vào trong. Những bức rèm lơ thơ trên những khung cửa sổ bị thổi tung và phần lớn mặt tiền bị muội than đóng đen.

 

FBI đã tìm thấy một bài viết của Stack viết trên mạng trước khi thực hiện cuộc tấn công. Trong đó Stack thuật lại chi tiết tình hình tài chính của mình, những khó khăn khi tìm việc ở Austin và ít nhất hai vụ xích mích với Sở thuế vụ.

 

Cuối cùng, Stack kết luận: “Bạo lực không chỉ là câu trả lời mà đó là câu trả lời duy nhất”.

Các tài liệu lưu trữ cho thấy Stack đã gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Anh đã hai lần mở công ty phần mềm ở bang California, một vào năm 2000, một vào năm 2004 nhưng cuối cùng đều bị ủy ban thuế của bang đình chỉ hoạt động.

Người vợ đầu của Stack tuyên bố phá sản vào năm 1999, để lại khoản nợ ở sở thuế gần 126,000 Mỹ kim (khoảng 141,500 Úc kim).

Nhà của Stack ở khu vực thuộc loại trung lưu. Mái nhà bốc cháy, cửa sổ bung ra.

 

Elbert Hutchins, sống cách nhà của Stack vài căn nói nhà của anh ta cháy vào sáng Thứ Năm (giờ địa phương).

 

Người hàng xóm nói ông thấy một phụ nữ chở đứa con gái tới trước khi xe cứu hỏa đến và la một cách tức giận: “Đây là nhà của chúng ta! Đây là nhà của chúng ta!”.

 

Thứ Năm hôm nay chưa phải là ngày Thứ Năm đầu tiên mà Sở Thuế ở Austin bị tấn công. Năm 1995, Charles Ray Polk âm mưu cho nổ trụ sở thuế IRS Austin. Ông này mới được phóng thích vào năm ngoái.